Sau khi đứa con đầu qua đời vì căn bệnh này, mình thật sự xuống sức, kể từ sau khi sinh cháu đầu đến giờ cũng đã 7 năm, mình cũng đã dùng arv đc hơn 2 năm, hiện vì mong muốn làm mẹ lần nữa nên mình đã làm liều, hiện tại mình đã có thai đc gần 3 tháng nhưng vẫn chưa dám đến bv phụ sản để khai tình hình bệnh( mình chỉ thông báo cho phòng khám chuyên khoa) bs khuyên nên đi khám thai lúc 3 tháng nhưng mình lại sợ, sợ đối diện vs bác sĩ, sợ phải bắt gặp những ánh nhìn nghi kị, sợ đủ thứ hết. Tuần sau là ngày đi khám rồi nhưng mình vẫn hoang mang lắm.