
Gửi bởi
hoihan_loilam
chào anh (chị) em đang lo lắm! em đã trót dại quan hệ với cô gái quen biết trên mạng! em tự tay đeo bcs, có chừa đầu dư ra để chứa, cô ấy bảo e nằm dưới rồi tự cô ấy thực hiện đưa dương vật vào âm đạo, nhưng chỉ được 1 lát là em xuất tinh, nhưng cô ấy không chịu thả ra, dương vật vẫn nằm trong âm đạo!e đẩy ra vào vào vệ sinh, e thấy có chất nhầy màu trắng đục dính trên lông của em, và e dùng vòi nước để xịt sau đó tháo bao ra. em sợ:
-lúc xịt chất nhầy đó chảy vào trong và có khả năng lây H!
-tay em dính dịch âm đạo vào dùng tay đó tháo bao và cầm đầu dương vật có thể lây nhiễm H!
-lúc e tháo bao dịch nhầy trắng âm đạo đó vẫn còn em dùng vòi xịt tiếp và luồng nước đó chảy qua lỗ sáo
-bcs e sợ bị lủng nên có lấy về đổ nước vào xem thì thấy hơi kín lâu lâu có giọt nước nhỏ ra :((
-tay của cô ấy ôm em có cào cấu lưng gây xướt da có rỉ máu.
-e có dùng tay cho vào âm đạo đó để tuột bao quy đầu xuống vì em bao quy đầu dài
- ngón tay em có vết thương do dao và cây nhọn đâm, em có dùng mấy ngón đó cho vào âm đạogoo-bcs là của ks e thấy vỏ bao hơi nhăn nhưng bóp vẫn còn hơi, e có search trên google về noi sản xuất bcs đó là của Việt Nam thành lập 1987 bị nghi án 10 triệu bcs kém chất lượng!
anh(chị) giúp em với bây giờ em cảm thấy lo sợ vì trót dại vì 1 phút ham muốn mà chuốt vào thân nỗi lo sợ! em có nên uống thuốc dự phòng không đã được 2 tiếng rồi! lúc đó em k lo nghĩ bây giờ mới sợ lắm!