
Gửi bởi
sonhiemhiv
em sinh năm 96. hồi tết 2011 em có đi thả diều với bạn bè. trên ruộng nhà em. đôi dép em lót ngồi. chẳng may dứng dậy (ko mang dép) em đi tiểu thì dẩm phải kiêm tiêm. đầu kiêm tiêm đả bẻ cong. em rút kiêm tiêm ra. quan sát thì thấy máu trong kiêm tiêm nó màu sẩm ngả đen rồi, em chắc chắn nó trên 15 tiếng. khoảng nữa năm sau em bị viêm họng và sốt cao. 40 độ trong. từ đó đên nay (9/2014) em ko có biểu hiện gì cả. à mà tầm 2 tháng trước nhà em có đám giổ. ăn nhiều quá nên em bị rối loạn tiêu hóa (ko tiêu chảy, chỉ khó chiệu trong bụng thôi ah) vậy em muốn hỏi mấy anh chị bác sỉ trong đây là em có nguy cơ ko ạ. em hoang mang lắm