Mấy Anh Em Ơi Cho Em Hỏi Với.< Hơi Dài Phiền Mấy Anh Chị Và ADMIN Quá >
Chuyện là vậy!
(1 ), 2 năm trước em có đi nhậu với mấy anh lớn trong xóm,lúc đó em còn là 16 tuổi vì đang học lớp 10.Vì nhỏ tuổi hay tò mò với lại bản chất dâm trong người em hơi cao nên khi nhậu xong mấy anh ấy có hỏi đi massage ko?Em bảo đi lun đi.
Chỗ đó là 1 tiệm cafê nhưng ở trong là hoạt động mại dâm bằng miệng ( oral sex ),em có vào và cho cô đó làm bằng miệng,em ko biết như vậy cô ấy có lây hiv ko nếu như cô ấy bị hiv,và trường hợp cô ấy bị lở miệng thì có lây ko ạ?Em có sờ mó cô gái và có đút tay vào âm đạo cô ấy sau đó em lại sờ vào cậu nhỏ của em cho em hỏi nếu như cô gái ấy có dịch tiết ra,liệu em có nguy cơ bị lây HIV ko ạh?
( 2 ), 1 hay 2 tháng sau gì đấy em có quay lại tiệm đó nhưng là người con gái khác,và cũng làm hành vi như vậy.liệu em có bị lây
(3 ), Năm sau
tuy 17 tuổi mới lớn nhưng lòng ham muốn tuổi trẻ cứ nóng lên trong người em,nên khi nhậu với mấy đứa bạn ( lớn hơn em ) và mấy anh trong xóm xong em cũng có cùng tụi nó đi nữa lần nay cũng là hành vi như trên.Em là người ham mê bóng đá nên khi đá banh ko biết có phải em bị nấm chân ko?Bị khi nào ko biết nữa em có cùng tụi bạn với mấy người anh đi vào 1 khách sạn mà có hành vi thực hiện ( oral sex ).Khách sạn đấy bắt mang giày của họ,chân em có vết thương hở ,em mang dép đó vào,thì liệu em có bị lây nếu như người trước em mang dép đó vào và chân người đó cũng chảy máu dính vào dép đó,và cả quần của khách sạn đó nữa,ko cho tụi em mặc quần lót chỉ mang quần rỗng,liệu người đi trước dính tinh dịch vào quần rồi đến lượt tụi em mang vào,có nguy cơ bị lây HIV ko ạ?
Vào tết 2014,em và bạn em muốn đi thực hiện hành vi quan hệ tình dục,nên 2 đứa có đi kiếm,và rồi có 1 người chạy xe vào bắt chuyện và hỏi giá cả,sau đó em có lên xe của người đó,lúc đó người đó đạp xe để nổ máy ( xe số ) và có quét vào cái chân bị nấm của em,nếu như xe đó đã từng chở gái mại dâm và cũng quẹt vào cái chân của gmd dẫn đến chảy máu,liệu em có bị lây qua cái đồ đạp máy đó ko ạ?
Hắn có chở 2 cô gái đến cho tụi em nhưng tụi em ko có hành vi thực hiện qhtd vì đó là lũ lừa đảo.
( 4 ), Mấy tháng kế tiếp em được nghỉ hè.
Em lại đi qua 1 tiệm cafê khác cũng có hành vi thực hiện ( oral sex ),em cũng chỉ có 1 việc làm như trên ( em đã kể lần đầu ).Quán này đông khách ra vô tấp nập,em làm ( OS ) với cô gái ấy,và em ko biết cô ấy đã làm cho biết bao nhiêu người,nếu như miệng cô ấy có dính tinh trùng của 1 ai đó và cô gấy vẫn làm với em thì em có nguy cơ ko ạh.
( 5 ), Lần cuối cùng cho đến giờ em hết đi nữa,đó là lúc em cũng quay lại khách sạn đó,có vào phòng của cô gái ấy,vì cô ấy nhiệt tình lại vui tính,nên em bắt chuyện rất dễ dàng và cô ấy cũng giúp em nặn mụn nữa.Em cũng đã có hành vi hôn cô ấy,nút lưỡi và rồi em cũng có sờ âm đạo của cô ấy.Khi xong em và cô ấy nằm lại nói chuyện và cũng hôn nhau nữa,cô ấy còn sờ bóp cậu nhỏ và nói chuyện vui với em.Khi xong,xuống dưới ,trong quần em còn chảy tinh nên em có dùng ngón tay mà sớ âm đạo cô ấy đi vuốt đầu quy của em.Và nếu như cô ấy bị lở miệng thì em việc hôn nhau có bị lây HIV ( giả sử cô ấy bị HIV ),việc vuốt lại đầu quy khi đã sớ mó âm đạo ( em ko nhớ là có chảy nước ra ko nhưng hình như là hơi ướt ướt ),như vậy có nguy cơ ko ạ?
Bây giờ em đã 18 tuổi và đang học lớp 12,vì chắc em đã lớn và có ý thức đi nhiều nên giờ em ko còn muốn đi những chuyện đó nữa.
Nếu như em có cơ hội ko bị HIV em hứa là sẽ học tập và ngoan ngoãn cho đến khi cưới vợ thôi.
Mong mấy ANH CHỊ EM trong PAGE chia sẻ THẬT LÒNG.Đừng nói nhẹ gì hết,em CHẤP NHẬN Được!...Em Cảm ơn...