Caritas Hải Phòng: Vòng tay nhân ái trong ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS
Ngày đăng:04-12-2014 |6:31 AM|
Để hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, hôm nay 28/11/2014 Caritas Hải Phòng đã tổ chức chương trình VÒNG TAY NHÂN ÁI tại giáo xứ An hải, số 33 phố Cấm- Gia Viên- Ngô Quyền- Hải Phòng. Đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 9 năm linh mục của cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện- giám đốc Cairitas Hải Phòng.
Từ nhiều năm nay, hoạt động VÒNG TAY NHÂN ÁI của Caritas Hải Phòng đã được nhiều người trong và ngoài giáo phận biết đến. Ủy ban bác ái xã hội- Caritas Hải Phòng đã và đang dấn thân đúng với căn tính của mình bằng những hoạt động cụ thể và thiết thực: Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đã âm thầm làm việc hết mình với lương tâm của người Kitô giáo đứng trước những thách đố và khó khăn hiện nay. Đã 9 năm, Nhóm Ve Chai Nhân Ái trên đường thu gom từng cái chai, mảnh giấy để gây quỹ làm từ thiện cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Bệnh viện Tâm Thần Đông Khê Hải Phòng đã ghi nhận tinh thần phục vụ bệnh nhân của Nhóm Nồi Cơm Ân Nghĩa thuộc giáo xứ An Hải. Mỗi tuần hai buổi, Nhóm Nồi Cháo Bác Ái của các bà các cô thuộc giáo xứ An Tân vẫn tận tình đem từng bát cháo trao vào tay bệnh nhân khoa Ung Bướu và khoa Truyền Nhiễm bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng. Bệnh nhân của bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng và bệnh viện Kiến An cũng đang được dùng cơm và cháo từ tay của các bà các cô thuộc giáo xứ Lãm Hà. Hàng năm, những chiếc xe lăn vẫn được Caritas Hải Phòng gửi đến hỗ trợ cho những người khuyến tật trong giáo phận. Lớp học Tình Thương; Nhà Tình Nghĩa cũng là địa chỉ đến thường xuyên của anh chị em Caritas Hải Phòng.
Cùng với những hoạt động vừa kể trên, Caritas Hải Phòng cũng tích cực dấn thân trong việc phòng chống HIV/AIDS và đồng hành với những người nhiễm bệnh này. Là một ủy ban bác ái mang tính xã hội, nhưng Caritas Hải Phòng hoạt động trên tinh thần của người Công giáo, không phô trương hay quảng cáo công việc bác ái để tìm kiếm sự hào nhoáng bên ngoài. Tuy nhiên, theo cách riêng của mình, cùng với các tổ chức bác ái xã hội khác, Caritas Hải Phòng hàng năm vẫn tổ chức chương trình Vòng Tay Nhân Ái để hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS. Mục đích trên hết là để huy động, liên kết các tổ chức xã hội, các hội đoàn đạo đức, các nhóm và quý ân nhân đã và đang chung tay trong công việc bác ái và phòng chống HIV/AIDS; giảm thiểu sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm bệnh này, đồng thời đây cũng là buổi giao lưu chia sẻ và tạo sân chơi bổ ích cho người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ.
Về dự chương trình VÒNG TAY NHÂN ÁI hôm nay, đặc biệt có đại diện của Caritas Việt Nam, Caritas các giáo phận đang hoạt động trong chương trình phòng chống HIV/AIDS và Quý ân nhân trong cũng như ngoài giáo phận. Chương trình VÒNG TAY NHÂN ÁI gồm 3 phần.
Phần thi Tài Năng bắt đầu vào lúc 12h30. Phần thi này do các nhóm cộng tác của Caritas đứng ra tổ chức với những hoạt động diễn ra tại khuôn viên của giáo xứ: Nhóm tổ chức thi cắm hoa, nhằm cổ vũ cho những người khéo tay hay làm. Nhóm tổ chức thi rán bánh rán, để chứng tỏ sự thành công vượt lên chính mình. Nhóm tổ chức rung chuông vàng, để tìm kiếm sự hiểu biết về kiến thức HIV. Mỗi nhóm có sáng kiến của mình, tạo ra một sân chơi bổ ích cho những người nhiễm HIV và gia đình của họ. Những khoảng thời gian như thế này thật quý hiếm với những người đang nhiễm HIV. Họ được hòa mình vào cộng đồng, được giao lưu trò chuyện, được nở những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bầu khí sân chơi tưng bừng như ngày hội. Cuối phần thi, Cha giám đốc cùng quý ân nhân đã tặng gạo cho 50 em gia đình thuyền chài và 50 người nhiễm HIV, đồng thời ngài cũng trao phần thưởng cho các nhóm dự thi.
Sau bữa cơm tối, mọi người cùng tham dự thánh lễ Tạ ơn do Đức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Khởi đi từ lời hát “Chúa ghi vào đời con dấu ấn của Người”, Đức cha đã phác họa lại những dấu ấn của Đức Giêsu trên những nẻo đường loan báo Tin mừng nơi trần gian này. Dấu ấn ấy được tiếp nối nơi các linh mục qua chính việc Chúa ghi dấu ấn thiêng liêng không phai mờ trong tâm hồn các ngài trong bí tích Truyền chức thánh. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn phục vụ cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng là Cha giám đốc Cariatas nhân dịp kỷ niệm 9 năm hồng ân linh mục, để ngài tiếp tục ghi những dấu ấn của Tin mừng nơi tha nhân bằng những việc làm bác ái yêu thương.
Cuối thánh lễ, với tâm tình tạ ơn 9 năm hồng ân linh mục của mình, Cha giám đốc đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha giáo phận đã nâng đỡ và cổ vũ cho công việc của Ủy ban bác ái xã hội - Caritas Hải Phòng. Ngài cũng ngỏ lời cám ơn anh chị em Caritas Hải Phòng, các nhóm cộng tác, các ân nhân, các cá nhân và hội đoàn đạo đức của 3 giáo hạt đã chung tay cộng tác với Caritas Hải Phòng từ nhiều năm nay.
Hôm nay là một ngày vui và ý nghĩa của giáo phận nói chung và của Caritas Hải Phòng nói riêng. Ngày vui của giáo phận, vì hoạt động của Caritas cũng chính là hoạt động mục vụ bác ái của toàn giáo phận. Ngày vui và ý nghĩa của Caritas, vì anh chị em tham gia hoạt động này cảm nghiệm được phần đóng góp nhỏ bé và khiêm tốn của mình trên con đường phục vụ người nghèo, người ốm đau bệnh tật, nhất là được đồng hành, chia sẻ và giao lưu với những người nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ trên sân chơi như hôm nay.
“Khung Trời Ước Mơ Và Ánh Sáng Của Ngài”, một vũ điệu của ca sỹ Duy Tân và nhóm sinh viên đã nối tiếp chương trình vào đêm văn nghệ. Ngoài những bài hát múa, vũ điệu của Nhóm Bầu Bí, cộng đoàn còn được xem Video Clip, phóng sự về gia đình chị Mái, quê ở xã Tiền Phong, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, anh chị em trong nhóm Caritas vẫn đến viếng thăm và hỗ trợ gia đình chị. Chị Mái, người phụ nữ đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh HIV do chồng để lại. Chồng qua đời, những khó khăn tư bề phủ lấp tinh thần và thể xác chị. Phần đóng góp nhỏ của Vòng Tay Nhân Ái đã như một động lực giúp chị vượt lên số phận để vui sống với hai người con. Phóng sự về một người phụ nữ đang mang trong mình dòng máu nhiễm HIV, nhưng yêu cuộc sống và tự tin làm cho cộng đoàn khán, thính giả bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với những người nhiễm HIV/ AIDS và cùng những người thân trong gia đình.
Trời đêm mênh mông lắng đọng. Những cây nến được thắp lên trên tay cộng đoàn. Lời Kinh Hòa Bình du dương hòa vào ánh nến lung linh lan tỏa. Bài Kinh Hòa Bình dâng lên Đấng Tối Cao, xin ơn xuống trên mọi người: xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa, để hết mọi người cùng mở rộng Vòng Tay Nhân Ái.
BTT Caritas HP