Kết quả 1 đến 20 của 178

Chủ đề: Quan hệ GMD, dùng bao có rách và xuất tinh trong (thời gian Rách đến-xuất tinh 45s )

Hybrid View

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,075
    Cảm ơn
    1,955
    Được cảm ơn: 21,690 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hohiv Xem bài viết
    E vừa lấy kết quả xét nghiệm từ TTYT Huyện về:
    E làm xét nghiệm với:
    HIV: Âm tính


    Giang Mai: Âm tính


    Viêm gan B:Âm tính


    Đây là hình ảnh e chụp trong phòng xét nghiệm luôn:



    - Cho e hỏi như vậy ở thời điểm hnay là đúng tròn 8 tuần, kết quả này e yên tâm được chút nào không???
    - Các phương pháp dùng trên là gì và kết quả trên có yên tâm đc ko?
    Nnói chuyện rất lâu vs cô bên Xn, tất cả 3 tháng mới phát hiện đc ra, e buồn, hoang mang, lo lắng...ko biết những mụn đỏ cứ ngày tăng lên và cái hạch kia là từ đâu nữa ạ ???????
    Vậy bạn yên tâm mình không nhiễm các bệnh.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-12-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha noi
    Bài viết
    79
    Cảm ơn
    24
    Được cảm ơn: 2 lần
    E xin một lời khuyên chân thành của các a chị nên làm gì bây giờ, các nốt đỏ đang nối lên dần, có một nốt ở cổ đang ngứa, nốt ở tay, đầu thì dát và hơi đau.Hạch thì nổi, e ko chịu nổi nữa..ko biết làm gì bây giờ. Nhà xuống bệnh việc Tỉnh thì xa đi hết cả ngày thì mai lại t7 ko ai làm, xuống bênh viện huyện thì ko có da liễu. Sống ko đc, chết cũng ko xong nữa ạ. Tâm lý thế này sống ko bằng chết các a ạ :((

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hohiv Xem bài viết
    E xin một lời khuyên chân thành của các a chị nên làm gì bây giờ, các nốt đỏ đang nối lên dần, có một nốt ở cổ đang ngứa, nốt ở tay, đầu thì dát và hơi đau.Hạch thì nổi, e ko chịu nổi nữa..ko biết làm gì bây giờ. Nhà xuống bệnh việc Tỉnh thì xa đi hết cả ngày thì mai lại t7 ko ai làm, xuống bênh viện huyện thì ko có da liễu. Sống ko đc, chết cũng ko xong nữa ạ. Tâm lý thế này sống ko bằng chết các a ạ :((
    Bạn ko có nguy cơ => No risk

  4. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    hohiv (30-01-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •