Em là gay và năm nay em 20 tuổi. Em biết là vấn đề về oral sex mấy anh chị đã nói rất nhiều và liệt vào hàng QND nhưng thật sự em rất hoang mang. Em là sinh viên năm 2, thú thật em rất ít quan hệ với ai mà không an toàn lắm. Vì em hầu như không quan hệ cách lung tung. 1 tháng vừa rồi em gặp được 1 bạn cũng 20 tuổi. Không hiếu sao có lẽ vì tình yêu mà mù quáng mà quên điều tra kĩ về thân phận của bạn này, cách đây 1 tuần bạn ấy nói em đang có dấu hiệu của HIV. Em đã từng quan hệ với em ấy bằng oral sex và từng bắn tinh vào miệng em 3 lần. Dạo này thì em nhớ là em không bị vấn đề về miệng hay răng nướu, em cũng nhớ là mình không có vết thương nào. Nhưng em đã ngậm tinh 2 lần và vô tình nuốt phải 1 ít 1 lần. Em giờ rất hoang mang vì em sợ rằng có vết thương nào đó trong miệng mà em vô tình không biết. Còn với bạn đó, bạn ấy cũng bị dụ khi mới 17 tuổi, cũng oral sex thôi nhưng bạn ấy hay bị viêm nứu và lúc đó còn mọc răng khôn nữa. Dù nguy cơ thấp nhưng không phải không có. Em biết bạn ấy quan hệ hơn 1 người. Giờ người bạn đó nổi bang, nhưng từng đi hỏi da liễu thì bác sĩ nói do mồ hôi ra nhiều (nhưng do bạn ấy không nói là bạn ấy nghi bị nhiễm HIV nên em nghi là bác sĩ đã không để ý). Bạn ấy đi chảy trong 1 tuần (trùng hợp lúc bạn mới tập gập bụng nên không dám chắc) hay nóng nóng đầu và mệt mỏi (có thể lí giải do học nhiều). Bạn ấy cũng nói là bồ cũ bị ung thư phổi nên có thể bị HIV mà ảnh không biết. Em khóc hết nước mắt từ mấy ngày nay. Em không phải thuộc dạng quen và làm tình lung tung. Em làm tình vì em nghĩ đã trở thành người yêu và vì em ngu dại, tin người quá nhanh. Và dù bạn ấy bị mà em không bị thì em cũng không biết phải làm sao vượt qua được. 2 đứa chỉ mới bắt đầu cuộc sống này thôi, HIV thì không tha 1 ai, em đau quá, nếu biết trước em đã tìm hiểu kĩ hơn và quyết không có bồ khi tốt nghiệp. E đau và sợ. E phải làm sao, em không ngờ cái giá bất cẩn lại đắt đến thế. Thứ 3 này em sẽ dẫn bạn và em cùng đi xét nghiệm. E không biết làm sao có thể sống tới hết tuần này mà chờ kết quả.