Em chào anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn. Em xin kể ra câu chuyện của em như sau. Tối hôm kia em đang đi trên đường mua đồ ăn,lúc đó khoảng 11g đêm đường vắng. Đột nhiên có một tên đi gần em rồi dừng lại nói : "Anh ơi cho em sờ bụng được không ạ,em thích sờ bụng 6 múi lắm" Chẳng hiểu sao lúc đó đầu óc điên điên thế nào em lại cho nó sờ bụng. Nó sờ khoảng 3 giây,sau đó em giật mình rút tay nó ra không cho nó sờ nữa. Lúc ấy trời mưa,tay của nó cũng hơi ướt xoa lên bụng em. Sau đó em bỏ đi mua đồ ăn khoảng 5 phút sau em trởi về nhà,đang suy nghĩ lung tung về thằng bệnh hoạn đó (em nghĩ nó là dân đồng tính ngáo đá),thấy ngứa ngứa ở ngực nên tiện tay em gãi cái vết xước dính tí máu,đường kính khoảng 3mm. Em chợt giật mình vì không biết tay của mình lúc nãy còn dính tí nước ở bụng mà thằng bệnh hoạn đó xoa,bây giờ sờ lên vết máu nhỏ đó có bị sao không. Ngay sau đó em rửa tay và rửa vết thương đó bằng xà phòng. Em lo là thằng này là thằng bệnh hoạn,lỡ như tay nó có dính máu bôi lên bụng em,rồi em lại lấy cái đó gãi lên vết thương trên ngực,không biết em có bị lây HIV không ạ. Mong anh giải đáp giùm em. Em lo lắng mấy ngày nay chẳng thiết gì. Em cảm ơn ạ