Chào mọi người, hôm trước em có đi xét nghiệm máu và chụp Xquang thì được chuẩn đoán là viêm họng + rối loạn tiền đình Nhưng kết quả khiến em không thực sự yên tâm, vì ngoài các triệu chứng như hơi chóng mặt nhất là khi vào văn phòng kín, thì nó không giải thích được các triệu chứng khác. Ngày 14/8, em quan hệ tình dục có dùng BCS với một người lạ, 12 ngày sau xuất hiện những vết tròn tụ máu nằm ẩn dưới da, 1 tuần sau lặn, để lại vết thâm. (bắt đầu stress nhẹ). Mấy ngày sau thỉnh thoảng hơi đau họng (không rõ ràng). Gần một tháng sau ngày có nguy cơ (10/9), bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt trong giờ làm việc. Bắt đầu stress, không thường xuyên kiểm soát được trạng thái lo âu về dấu hiệu bệnh. Đúng một tháng sau (13/9), bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và đau nhức nhất là vùng lưng vai, người thỉnh thoảng hơi nóng và không phải dùng thuốc cảm, không nhức đầu. Bắt đầu stress khá nặng, cảm giác lo âu thường trực khiến em luôn có cảm giác đói và thèm ăn. Đến bây giờ, sau hai ngày uống thuốc tiền đình, tình trạng chóng mặt trong giờ làm đỡ hơn. Nhưng các triệu chứng đau nhức mệt mỏi vẫn còn, sụt cân và một sốt nốt tụ máu xuất hiện trở lại ở vị trí mới, rất ít, trong khi các vết thâm cũ vẫn còn, hầu như không ngứa. Xin mọi người lời khuyên để em tự trấn an mình trong khi chờ đợi ngày xét nghiệm HIV.

Dạo này tâm lý em rất bất ổn, thường xuyên phải nhờ bác sĩ tư vấn qua điện thoại. Khi trấn an được rồi, bạn bè hay ai đó nhận xét này nọ lại thấy lo

Thanks mọi người.