Vậy theo chị thì em có cần thiết phải đi xét nghiệm cho chắc chắc không? Nếu như các hành động kích dục là không có nguy cơ, và có BCS là tuyệt đối an toàn (như kinh nghiệm tư vấn nhiều năm của các anh chị trên diễn đàn). Đã gần hai tháng sau những nguy cơ và các triệu chứng vẫn chưa hết, thể trạng chưa hồi phục, khó tập trung vào công việc. Và có lẽ em nên dừng theo dõi diễn đàn trong một khoảng thời gian để khỏi phải săm soi vấn hồi mình vì những câu hỏi đại loại như: liệu BCS có rách tuột mà mình không biết không, hay liệu lần quan hệ đó, hay vài lần đi kích dục (thông thường) khác có hành động gì nguy cơ mà mình đã bỏ sót không? Bao nhiêu câu hỏi cứ khiến mình phải xoáy sâu vào quá khứ để lục tìm manh mối. Nhưng không tìm ra gì cả.
Dù sao, sau lần này là một bài học nhớ đời, để thấy những nguy hiểm rập rình, và để biết ý chí mình cũng yếu đuối lắm, còn thua xa bao nhiêu người ở đây và ở ngoài kia.
*sigh*