Gửi bởi
tn86
..Xin chào tất cả mọi người..!
Mình là 1 Sb nhưng nhìn bên ngoài thì có lẽ hơi khó biết, mình giấu kín gia đình nhưng cuối cùng gia đình cũng biết chuyện. Mami không tin mình là người dt, bắt mình đi khám bệnh...hoizaaa, có bịnh gì đâu mà chửa.!
Chuyện đó cách đây đã 3 năm kể từ ngày gia đình biết chuyện,. bây giờ thì mình 28t rồi nên ở nhà cứ hối phải đi lấy chồng, mình cũng cố gắng mở lòng với con trai để đi đến hôn nhân...nhưng càng làm như vậy mình càng cảm thây mệt m mõi. Đã vậy người yêu thì chia tay mình để đi lấy chồng,...cuộc sống này phải nói mệt mõi.
P/s : Noel này lạnh lẽo thiệt :(