gần đây em đi làm tự nhiên sinh tật là ham muốn tình dục rất cao . môi trường xung quanh em các sếp cho tới đồng nghiệp cũng có nhu cầu như vậy . vậy là em có quan hệ với 3 gmd trong 1 tháng nay :
lần 1 : quan hệ có os , có dung bcs , không kiểm tra nhưng tinh trùng vẫn nằm trong bao . không biết có bị rớt bao giữa hiệp không nhưng cuối hiệp vẫn còn trên dương vật nếu nó rợt ra đâu thể tự chui vô được đâu đúng không mọi người . ( cách 1 tháng )
lần 2 : quan hệ không os , không hôn sâu . đầu hiệp gmd deo dùm mình cuối hiệp vẫn còn trong bao và có kiểm tra không rách không thủng .
lần 3 : hôm nay ăn nhậu mọi người và các sếp lại rủ đi giải tỏa . lần này hơi men em không lên được làm nữa chừng gmd thay bao . không os không hôn sâu . nhưng ngón tay kế trỏ có vết trầy không chảy máu nhưng hơi rát . sau khi xong em kiểm tra 2 bao không sao ko rách không thủng .
sau 3 lần này em thấy em bị biến chất quá nên em hối hận quá em không kiềm chế được bản thân .