Sau khi được tư vấn là không có nguy cơ. Khỏe thì em đã khỏe. Nhưng khi gần gũi người thân bạn bè, em lại bị ám ảnh "Không biết là mình có nhiễm HIV không, Không biết mình gần gũi với bạn bè vậy có lây cho họ không". Em lại bị stress.
Không may, họ sử dụng khăn cũ. có dính tinh dịch của người HIV. rồi sau khi mát xa 45p, kích dục cho mình xong. lấy khăn lau dương vật mình. HIV có trong tinh dịch dính trên khăn chạm vào DV mình và chui vào lỗ sáo thì sao.
Và cứ mõi mòn chờ tới ngày đi XN thử. Đã 2 tuần 2 ngày kể từ ngày đó.
Không chịu được em đã gọi điện cho anh Tuấn. Được anh Tuấn tư vấn cho em rất nhiệt tình về đường lây nhiễm (dù lúc đó đang đi xe

), và tình huống của em không hề có 1 nguy cơ lây nhiễm nào. tình huống của em cho dù có cũng không có nguy cơ bị lây nhiễm HIV. Em rất vui. và đã yên tâm rất nhiều. Em cảm ơn anh Tuấn.
Em sẽ không suy nghĩ đến HIV nữa. Sẽ không mõi mòn canh lịch chờ tới ngày XN nữa.
Em cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.