
Gửi bởi
Cẩm Nhung
Các anh chị ơi?
Cho Cẩm Nhung hỏi và chia sẻ một chút cuộc sống riêng được không ak:
Cẩm Nhung kết hôn đã hai năm, trong hai năm đó thật dài.Khi mới kết hôn được 2 tháng thì Cẩm Nhung có baby, khi đi khám sàng lọc thì mới biết mình bị H do không chấp nhận được nên Cẩm Nhung đã bị lưu thai cho dù chồng Cảm Nhung đã an ủi và xin lỗi về lỗi của mình.Nhưng căn bệnh này chỉ có hai vợ chồng biết.Nhưng hai vợ chồng khao khát muốn có baby thêm một lần nữa, nhưng Cẩm Nhung không đi đâu khám gọi là khám để biết kết quả mình mắc bệnh ghì mà khó có baby vay? trong năm tháng tiếp cẩm Nhung thấng nào cũng đi kiểm tra trứng thì tháng nào cũng có một quả to và nó không tự rụng mà phải nhờ bác sỹ chich thuốc(thuốc đó trứng sẻ rụng sau 36 tiếng).Và bây giờ Cẩm Nhung dừng hẳn việc đi khám và cắt thuốc bắc uống.NHư vậy cho Cẩm Nhung Hỏi trong thời gian hơn 1 năm trứng không rụng có phải Cẩm Nhung bị bệnh đa nang buồng trứng ko?e cảm ơn a/c đã quan tâm và chia sẻ...