Thứ 7, 03-01-2015 05:23:21 pm


- So với gay (đồng tính nam), les thường sống khép kín hơn vì quan niệm truyền thống luôn dành cho phái nữ nhiều điều tiếng.

Các thí sinh đoạt giải trong một cuộc thi của les

Chưa có bản lĩnh để tiết lộ "tôi là les", đa số les chọn giải pháp sống hai mặt. Tuy nhiên, chỉ "giả” ở ngoại hình, ở cách sinh hoạt, còn nỗi đau thì rất thật!


Diễn đàn Sống thật với chủ đề Lời con chưa nói và Tình đầu chưa nguôi do trang web thegioikhac vừa tổ chức đã thu hút gần 100 bài viết cảm động của những người đồng tính nữ (les). Họ tham gia diễn đàn không phải để kiếm giải thưởng mà là để được sống thật, được thoát khỏi lớp vỏ chật chội, ngột ngạt của mình, dù chỉ một lần.



"Phát điên" vì sống giả


So với gay (đồng tính nam), les thường sống khép kín hơn vì quan niệm truyền thống luôn dành cho phái nữ nhiều điều tiếng. Chưa có bản lĩnh để tiết lộ "tôi là les", đa số les chọn giải pháp sống hai mặt. Tuy nhiên, chỉ "giả” ở ngoại hình, ở cách sinh hoạt, còn nỗi đau thì rất thật!


Nguyễn Thị Huyền T. (học năm 1, ĐH Kinh tế) đã có biểu hiện nam tính từ năm học lớp 5. Khi các bạn gái chơi nhảy dây, banh đũa thì T. nhập bọn với lũ con trai trong trò bắn bi, tạt lon, đánh trận. 17 tuổi, T. nhận ra mình không hẳn nam, cũng không hẳn nữ. Nhà có đám tiệc, T. luôn kiếm cớ đi ra ngoài để không phải khó xử. Ba mẹ hướng T. vào ngành mỹ thuật nhưng T. lại đăng ký vào ngành kinh tế để thực hiện ước mơ trở thành nhà kinh doanh. Vì mâu thuẫn, T. từng lên "kịch bản" bỏ nhà đi bụi, nhưng tình yêu thương và lòng hiếu thảo đã ngăn T. không làm chuyện nông nổi. Ba mẹ thường khuyên T. hãy "quay lại". Và T. nhượng bộ bằng cách mặc trang phục nữ tính, đi đứng nhẹ nhàng. Nhưng khi ba mẹ vắng nhà, T. lại đổi đồ con trai và làm những việc mình thích.


Các thí sinh đoạt giải trong một cuộc thi của les


Học giỏi, hát hay, nhà giàu, cuộc sống của Trần Kim N. (lớp 11, ở Q.Phú Nhuận) có vẻ như rất hoàn hảo. Nhưng N. sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để trở thành một cậu con trai đích thực. Do N. giấu mình rất kỹ nên gia đình không chút nghi ngờ. Ba mẹ N. còn yên tâm khi thấy con gái mình chuyên tâm học hành, không giao du với bạn trai. Thực ra, N. thầm thương trộm nhớ M., một bạn nữ chung lớp đã hai năm nay. Đôi bạn chơi rất thân thiết, tâm đầu ý hợp. Một lần, N. quyết định tỏ tình. Lợi dụng tên viết tắt, N. xưng là anh và gọi M. là em. M. vô tư trả lời: "Thôi, đừng gọi vậy, lỡ người ta tưởng mình "ô môi" là chết". Câu nói của M. khiến bao kỳ vọng của N. vỡ tan. Cảm xúc dồn nén khiến N. sinh chứng mất ngủ, mất tập trung, tức ngực, khó thở. Ba mẹ chăm lo cho N. hết lòng nhưng không hiểu con.


Bước ra ánh sáng


Không ai sống giả được cả đời nên come out (tiết lộ xu hướng tình dục của mình) luôn là ước vọng thiết tha nhất của les nói riêng và người đồng tính nói chung. Đến sinh hoạt tại nhóm ICS (*), không ít thành viên than phiền ba mẹ cứ giục dẫn bạn trai về ra mắt, hay hỏi chừng nào lập gia đình để sinh cháu ngoại cho ông bà? Sự nôn nóng của gia đình cộng với áp lực công việc, học tập đã gây ức chế đối với les. Nhiều bạn rơi vào stress, khủng hoảng tâm lý và nổi loạn. "Để thoát khỏi bức tường ngột ngạt này, mình chỉ có cách là come out. Nhưng come out rồi, mình có được gia đình, bạn bè đón nhận hay bị xa lánh, cô lập?". Trong trường hợp là con nhà gia giáo hoặc cha mẹ thiếu hiểu biết, khả năng come out thành công càng ít, nên les càng đấu tranh tư tưởng dữ dội.


Khoilamchieu, một thành viên ban điều hành trang web thegioikhac.com cho biết: "Les 7X hoặc 8X đời đầu thường sống kín, còn các les tuổi teen hiện nay khá cởi mở, chứng tỏ les ngày càng sống bản lĩnh hơn và người đời đã thông cảm hơn. Tuy nhiên, đa số come out không hoàn toàn. Thông thường thời điểm "bước ra ánh sáng" của les là ở độ tuổi 18 - 28 hoặc lúc các bạn đã thực sự độc lập về tài chính".


Minh C. (đang học lớp 12) thì chọn thời điểm come out khi đã đáp đền công ơn cha mẹ và tìm được tình yêu chân chính. Dù rất trẻ, nhưng T. đã có những suy nghĩ chững chạc: "Khi nói thật, dù ba mẹ chấp nhận hay không, tôi cũng không gục ngã, vì đã có điểm tựa tinh thần vững chắc. Nếu người yêu của tôi (là một cô gái) vâng lời cha mẹ, đi lấy chồng thì đó cũng là chuyện bình thường. Bởi cô ấy còn có cha mẹ, gia đình. Tuy nhiên, tôi sẽ không lấy chồng vì như thế là sống giả... tập hai".


Đa phần les bức xúc khi nhiều người lớn nghĩ về những người đồng tính như là giới tập hợp những kẻ ăn chơi, không đàng hoàng, bệnh hoạn. Suy nghĩ đó hoàn toàn sai, là "quơ đũa cả nắm". Bản thân các les như N., T., C. đều học rất tốt, có mục tiêu tốt đẹp, biết sống vì người khác. Nhiều người nghĩ ai đi với les cũng là les nên les "chính hiệu" thường chọn cách sống ẩn mình để không bị lẻ loi, cô độc.


Hiện nay, một số nữ teen thích cặp bồ với les theo phong trào. Vì thế, nhiều les cũng điêu đứng khi đặt nhầm trái tim cho các cô gái thích làm nổi, lập dị. Những mối tình giả tạo kiểu này đã tô đậm thêm định kiến của xã hội. Mặt khác, một bộ phận nhỏ les lại sa đà vào các trò "đao to búa lớn" của nam giới như đua xe, nói tục, hút thuốc, bao gái... Những giá trị ảo này chỉ "hạ độc" giới mình vì giá trị thật là ở nghị lực sống, ở nếp sống văn minh và lành mạnh.
Diệu Hiền


(*) ICS là nhóm Kết nối và chia sẻ thông tin thuộc dự án "Vì một hình ảnh tích cực của cộng đồng người đồng tính ở Việt Nam" do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường thực hiện với sự tài trợ của quỹ Ford.
http://dongtinhvietnam.com/