Trích dẫn Gửi bởi koyeu143 Xem bài viết
4 ngày gần đây... sau khi mình đi xe đường dài về sau đó có triệu trứng
sốt nhẹ, viêm họng, nhức đầu, cụ thể là 2 bên thái dương...
đánh cảm thì bạc thành 2 màu mà giờ lại bị viêm họng có những nốt như bị nhiệt ở vòng họng đau rát
ăn uống ngủ nghỉ bình thường
Còn lại thì không còn thêm dấu hiệu nào khả nghi
Nhớ lại. cách đây 1tháng mình đã QHTD không BCS với 1 cô bạn quen
Lên mạng mình thấy những triệu trứng đó là giai đoạn cửa xổ của bệnh hiv
Mình gọi cho cô ta thì cô ta nói đã đi NX và hoàn toàn bình thường
Mình vô cùng hoang mang và đôi khi trấn động tâm lý ám ảnh về căn bệnh đó
Mình k lo sợ nhưng thực sự rất làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
Mong mọi người giúp mình với.... Và không biết từ lúc quan hệ trờ đi thì khi nào mình có thể đi XN được
có lẽ mình quá lo lắng nên giờ tự ám thị bệnh vào người cơ thể suy yêu sức đề kháng kém đi và càng ốm
Kiếp này thần chết chưa mỉm cười thì mình sẽ vô vàn trân trọng nó,,
CHừa,,.. chừa,,,, LẮm rồi ạ
Trích dẫn Gửi bởi koyeu143 Xem bài viết
Pp combo la gì hả bạn với laị nghe mn nói phải 3 tháng thì mới có thể xn nên mình vẫn trần trừ...
Từ trước đến nay mắc các loại bệnh qua tình dục ròi nên mình k lo chỉ sợ hiv thôi :(
Trích dẫn Gửi bởi koyeu143 Xem bài viết
E cám ơn mọi người đã giải đáp giúp em...

Bạn đã dẫn cô ta đi xét nghiệm âm tính thì khả năng cô ta lọt vào cửa sổ rất hiếm.Tỷ lệ cô ta không nhiễm rất cao.