Các anh chị ơi,hôm nay em có chút việc phải ra bến xe , em không biết đường nên hỏi người đi đường,hỏi 1 thanh niên thì bạn đó bảo chở bạn đó rồi bạn đó chỉ cho,thế là em chở bạn đó đi 1 đoạn,nhưng đi được 1 đoạn thì em dừng lại,em sợ bạn đó dùng kim đâm em quá,vì lúc đó trời tối,khoảng 7h tối,em hoảng quá,khi gặp anh họ em,em có cởi áo ra cho anh họ xem,anh ấy bảo không thấy chảy máu,nhưng em vẫn cứ thấy lo lo,em có mặc 1 cái áo mỏng ở trong,rồi 1 cái áo ấm,nếu bị kim đâm thì có thấy nhói và bị chảy máu không các anh,và bị đâm cạn cạn do em mặc 2 áo thì máu chảy ra và khô luôn nên em không phát hiện ra không ạ.lúc đó trời tối,lại ở bến xe nữa nên em sợ nhiều người xấu.và em có để ý lưng mình thì thấy cũng không nhói gì lắm,nếu bị đâm kim thì có cảm giác nhói không mấy anh,em đi xét nghiệm thì bác sĩ tiêm ở tay nên không biết ở lưng thì thế nào,như em kể đây thì có nguy cơ gì không ạ,em lo quá.mong các bác sĩ tư vấn em với