Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
Tường thuật buổi offline 01/12/2013

Sáng mới 5 giờ tocdovtyeu đánh thức songchung dậy, haizz giờ đó còn đang phê thuốc, hem muốn dậy tí nào. Hai anh em lo thủ tục make up xong lên đường từ Củ Chi ra An Sương, Songchung hẹn luxubu và trungan1987 ở An Sương, tocdovtyeu thì lên 621 đó con mèo ướt. Đến An Sương, songchung ngồi chờ hai bạn, tocdovtyeu thằng tiến về 621. song móc con dế ra gọi cho hai bạn, mỗi bạn 20 cuộc, hem tên nào bắt máy. Cuối cùng máy bắt là Mẹ của trungan1987, Bác hỏi con tìm ai, hixhix, songchung đơ cái lưỡi hem biết mình gọi ai, và hỏi ai, Bà gặng hỏi cháu tìm ai, Dạ con tìm.....

songchung thật sự lúc đó chả biết nói là tìm ai nữa, quên rùi, songchung chỉ nói được một câu: Dạ nói Hiếu gọi, Bà đưa máy cho trungan1987.

Anh tới An Sương rùi, ra nhanh nhé.
Dạ em đi liền.
Sungchung tiếp tục gọi cho luxubu. Máy đổ chuông mà chả có ma nào bắt, huhu.

Ngồi ở An Sương buổi sáng lạnh qué, songchung chơ hết 5 con mèo nhìn đồng hồ kim càng dầng về con số 7 mà hem thấy bóng ma nào đến, Gọi cho Phèo, Phèo nói luxubu đang trong phòng cách ly đặc biệt, songchung gọi cho lucky123 nhắc xem hắn dậy chưa. Tiếng bác còn đang say ke. Kakaka. Dạ em ra diểm off liền. 7 giờ mà chưa thấy trungan1987 xuất hiện, gọi mãi trungan bắt máy, dạ em đang trên đường đi nè anh.

Thế em tới đâu rùi. Dạ tới 3/2 rùi. Trời nghe xong 3/2 songchugn muốn xỉu. Hẹn ở An Sương, từ Gò Té ra An Sương chưa đầy 15 phút vậy mà trungan đi 3/2. Thế là cái cổ songchung đã dài nó dài thêm. Hixhix.

Trong khi đó tocdovtyeu chở con mèo ướt tới New York rùi, còn mình songchung như con cò mò tôm ở An Sương, đành lủi thủi dông đi New York. Tới nơi chỉ có songchung, tocdovtyeu, bemeo84, còn lucky123 hem thấy mô. ngoclinh89 thì gọi nhở, songchung gọi lại thì ngoclinh89 đang đứng ở cafe Điểm Hẹn, songchung tới chỉ lui cuối cùng chị ngoclinh89 xuất hiện.

7g45 mà chỉ 4 thành viên, Rùi cuocdoivandep cùng một anh đep choai xuất hiện đi vào, songchung chả biết, hai bạn đó tự động ngồi sau songchung tem sự loài chim én, cafe nhăm nhi và en mì bò, hehehe. songchung hem hỏi, vì cứ tưởng đôi tình nhân lạc giữa buổi offline. Thui kệ, không gian rộng mà, cho 2 bạn ấy tự nhiên cũng hem sao. Trungan1987 đến trên tay 2 túi bánh bao. kakaka, Rùi boy32buon cũng đến, lucky123 cũng ló dạng hừng đông.

Anh chàng boy32buon tự nhiên như người Hà Lội ngồi vào chổ cặp tình nhân tem sự trò chuyện làm như quen nhau 8 kiếp. songchung cũng hem hiểu 3 bạn ấy trò chuyện chi.

8 giờ dragon, xinmotcohoi2013.... bắt đầu ló dạng hừng đông. Gian phòng thì rộng mênh mông như biển Thái Bình bắt đầu nóng dần lên. Áh sếp tới có chở theo...?

Buổi offline bắt đầu lúc 9g30

Sếp được các TV quay như chong chóng, mọi thắc mắc dồn nén bấy lâu bung ra nhờ Sếp giải đáp, Sếp thì bi bô chia sẻ chiến lược 3, comfor, antive, rùi triệu chứng rùi tại sao trả sao trả trước, meo84 có nhiệm vụ thu chiến lợi phẩm từ các thành viên, đèn plap thì nháy liên tục, chói cả mắt. Có một Tv độc nhãn long bị songchung hun í ới. Hahaha.

Rùi anh chàng dathoan123 cũng ló dạng tong bộ dạng tóc gió thôi bay. bạn ny sợ songchung giận bay từ quận 9 lên tới Bình Tân chỉ vì sợ quá, cái mặt xanh mét như tàu lá chuối non áh. Trông bộ dạng anh chàng đáng thương thật, rung như cầy xấy áh, tội lém. songchung phân tíchcho bạn ấy rõ những vấn đền mà bạn ấy lo lắng bấy lâu...

Đến 11 giờ 30 buổi off kết thúc để kéo nhau đi ăn, anh chàng dathoan123 bắt tay songchung mà mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con rung lẫy bẩy. Vì em ấy k thể tham gia cả ngày, nên phải về trường. Dragon cũng về vì sáng đi chưa kịp xếp chăn màng. Hahaha. Tội gúm làm sếp có khác. Cả nhà kéo đi ăn trưa, công nhân hum đó ăn cái gì cũng ngon. Hahahaha, nếu có thịt người ăn ngon phếch. Ăn no nê, cả nhà kéo đi Karaoke,

Sếp nhà mềnh thì phải về gắp vì có hẹn với bồ nhí, í lộn hẹn với thùng container, lại nộn về cty ký giấy tờ. Phèo chở Sếp về, rùi Phèo cũng đi theo thị Nợ lun hem thấy quay lại. Tăng 3 vào Karaoke bị rụng còn đúng 1 chục cả bông lẫn trái. Hát hò say xưa với bia xì gòn xanh, nhảy nhót, chém gió híp diêm. Ui nói chung là đủ trò, hem có thứ gì mà không chơi. Kakaka. Hót và say đến gần 16 giờ rùi ra về đi tăng 4 cafe ôm.

Đến tăng ny còn đúng ba bông, bốn trái "Ai hái ở tù áh". Cafe ôm lúc này là tự ôm. Kakaka. đến 16 giờ 3 bông và 4 trái chia tay nhau ai vế nhà nấy. Một buổi off vui có, bùn có, cười vở tổ ong có
Hình ảnh của buổi offlien 01/12/2013



haha, thấy anh Mẹc xe đéc rồi nha , bụng bự:))