
 Gửi bởi 
210913
					 
				 
				Chào anh Tuấn. Em viết bài này trong một tâm trạng hết  sức mệt mỏi và lo lắng cả về tinh thần cũng như thể chất. Ngày 21/9/2013  em có quan hệ với GMD. Khi quan hệ cô ấy có dùng miệng khoảng 3 phút  cho em và sau đó cô ấy lấy Bcs của nhà nghỉ để đeo cho em. Rồi em quan  hệ khoảng 3 phút em đổi tư thế và em thấy em vẫn đeo bao. Sau đó lúc cao  trào em có đổi tư thế thêm 1 lần nữa. Lần đó em không nhớ là bao có  tuột hay không nữa. Nhưng lúc quan hệ xong, DV của em bị xìu và em thấy  miệng bao tuột vào sát mép âm hộ của cô ấy chứ không còn nằm bao quanh  tận gốc DV nữa. Em rút ra và thấy bao vẫn nằm đó còn chỉ DV rút ra nên  em lấy tay giữ miệng bao rồi kéo cả 2 ra. Sau đó em thấy bao gần tuột ra  hết rồi em rút ra cũng cầm lên nhìn nhưng thực sự em không nhớ là bao  có bị rách hay thủng không nữa. Sau đó khoảng 5 phút em vào rửa bằng sữa  tắm. Về nhà em nằm nghĩ lại thấy rất lo lắng và đến ngày 22/9/2013 sau  khi ngủ dậy em thấy cơ thể mệt mỏi ê ẩm chân tay. Rồi từ hôm qua đến giờ  em rất mệt mỏi và đau nhức chân tay cũng như nhức đầu. Ăn cơm cảm giác  buồn nôn. Em Sợ quá nên đã gọi điện hỏi tổng đài tư vấn sức khỏe và các  chị ấy nói rằng nguy cơ không cao và khuyến cáo không nhất thiết phải sử  dụng thuốc chống phơi nhiễm. Nhưng em thấy cơ thể rất mệt như là có  loại virut nào đó xâm nhập nên cơ thể đang chống lại. Nên em đã đến bệnh  viện nhiệt đới trung ương ở BV Bạch Mai xin tư vấn và mua thuốc. Lúc em  uống thuốc là 3h40 phút chiều ngày 23/9 nghĩa là khoảng 48 tiếng sau  khi quan hệ. Giờ cơ thể em đang rất mệt mỏi vì phản ứng của thuốc cũng  như mệt mỏi từ trước khi uống thuốc. Em hỏi anh là trường hợp  của em nguy cơ có cao không và em nên tiếp tục uống thuốc không ạ? Bác  sỹ kê thuốc Lamozit 1 hộp 60 viên uống ngày 2 viên. Em đã uống được 1  viên rồi và đang cảm nhận thuốc đang ngấm nên cơ thể mệt. 
Anh tư vấn giúp em với để em yên tâm tiếp tục dùng thuốc hoặc không dùng nữa vì thể trạng em cũng yếu sẵn. Em cám ơn nhiều.