Trích dẫn Gửi bởi 210913 Xem bài viết
Thực tế em vẫn đang dùng thuốc và đêm mệt nên toàn gặp ác mộng. Có một tình tiết em chưa kể với anh chị đó là trước khi quan hệ với cô gái đó em có thủ dâm để quan hệ với cô ta được lâu hơn. (Vì lần đầu của em cũng khá nhanh nên em đã thủ dâm cho hết lần đầu ). Đến khi quan hệ thì thực tế DV của em không được cứng cho lắm. Nó mềm nên bao dễ tuột và do em mới thủ dâm trước đó vài phút nên quan hệ cũng khó ra. Có hai tình tiết đó là DV bị mềm mềm + quan hệ mạnh và nhanh để ra thì em sợ nó bị tuột bao vào trong mà em không biết. Tối qua em có thủ dâm thử bằng bcs làm 2 lần liên tiếp và lần thứ 2 thì đúng thật là bao có bị tuột ra do DV không thể cương cứng như lần đầu được. Như vậy có thể kết luận là bao đã tụt ra khi em làm nhanh để ra. Em lo quá các anh chị ạ. Uống thuốc này quả thật rất khó chịu. Bình thường em ăn được 5 bát cơm 1 bữa. Từ lúc uống thuốc giờ em ăn được gần 1 bát /1 bữa. Chắc em chết trước khi biết mình có bị hay không nữa.
Chỉ còn chờ xong PEP rùi 3 tah1ng sau xn thui, hem còn cách nào khác