các anh chị tư vấn giúp em với ạ.
Em chào anh chị. Em sống ở Hải Phòng. Hải Phòng em có chợ hàng, cứ sáng chủ nhật lại họp và bán cây cảnh, con giống và vật nuôi. Hôm nay em đi làn đầu cùng các bạn. Đến nới em thấy đông kinh khủng, em đứng mà người này đẩy, người kia xô, không cọ quậy được, bị nén chặt ở giữa. Em còn bị móc mất cái điện thoại mà không biết. Em sợ quá, về nhà em lại lo , đông người như va nhiều thanh phần vậy, không biết có ai đâm kim tiêm có hiv vào người mình không nữa. Em về kiểm tra thì thấy trên lưng có mấy nốt đỏ nhỏ. Giơc em đang bị ám ảnh. Anh ơi, có khi nào chiõ đông người như vậy bị nhiễm hiv như em nói không.