Trích dẫn Gửi bởi haidang Xem bài viết
Chào các anh chị, hôm 2/1/2015 vừa rồi em có trót dại theo lũ bạn đi quan hệ với gmd, đang quan hệ dở thì bị rách bao, lúc đó e ko biết mà gmd bảo rách rồi e còn ko nghe rõ ậm ừ mất mấy giây rồi mới rút ra rồi lại đeo bao khác vào qh tiếp ạ, cũng ko rõ là cô ta có phát hiện ra ngay lúc rách k nữa, em lo quá, từ ngày đó đến nay mất ăn mất ngủ mà cũng không làm được việc gì cả ạ, em định chủ nhật tới tức 25/1 đi xét nghiệm cái cho mà lại sợ chưa đủ thời gian, ngày thường e hơi khó đi vì gần tết công việc bận quá mà để đến cn sau thì em sót ruột quá ạ, xin ac tư vấn nguy cơ của e có cao không và 25/1 này e đi xn được chưa ạ?
Vấn đề bao rách hoặc tuột trong quá trình quan hệ đối với GMD họ rất nhạy cảm vì tính chất "công việc" của họ, chính bản thân cũng sợ lây bệnh từ bạn (nếu bạn có HIV) nên nếu đang quan hệ bị rách bao mà GMD thông báo cho bạn biết ngay để dừng lại xử lí thì không có nguy cơ.