Hiện tại bây giờ mình đang mang thai..không biết rằng điều trị có theẻ giúp con không bị lây nhiễm không mọi người. Bây giờ điều đầu tiên mình nên làm như thế nào đây, bắt đầu từ đâu hả mọi ng, hãy giúp mình với
Hiện tại bây giờ mình đang mang thai..không biết rằng điều trị có theẻ giúp con không bị lây nhiễm không mọi người. Bây giờ điều đầu tiên mình nên làm như thế nào đây, bắt đầu từ đâu hả mọi ng, hãy giúp mình với
Bạn nên đọc cái này: http://diendanhiv.vn/threads/1034-Du...ruyen-sang-con
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Bạn vào đọc đường link tôi gởi cho bạn đi: http://diendanhiv.vn/threads/1034-Du...ruyen-sang-con
Bạn muốn chia sẻ tinh thần.Bạn có thể vào chủ đề này : Những người có dòng máu quý tộc
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em cảm ơn tất cả mọi người đã thực lòng nhiệt tình giúp đỡ. Em sẽ cố gắng để vượt qua.Mặc dù hiện tại em thật sự sụp đổ rồi
Nếu KQ đã là như thế mình mong bạn nên bình tâm,suy nghĩ về những điều quan trọng nhất của cuộc đời bạn (vd như con cái,cha mẹ) để lấy đó làm nghị lực sống,dựa vào đó để làm chỗ dựa tinh thần cho mình,xã hội bây giờ ko còn quá khắt khe và kỳ thị với người có bệnh H,mà ngay cả những người có bệnh H vẫn sống vui sống khỏe nhờ vào phác đồ điều trị và tinh thần lạc quan nữa bạn àh.Liệu người bị ung thư có sống dc quá 10 năm ko?mình thấy đa số là ko,còn ng có H vẫn sống trên 10 năm,20 năm thì mình thấy rồi...bây giờ chỉ mong bạn hãy bình tĩnh,cố lên bạn nhé
Mình thấy bối rối quá, không biết nên nói gì nữa. chúc bạn đủ nghi lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này,
Một cánh cửa này đóng lại thì sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra mà, bạn cố lên nhé.
BK82 (04-10-2013)
dungnt cố lên nha...mình có quen 1 cô kia,việt kiều mỹ,chỉ trong 1 năm cô ấy mất tất cả,chồng bỏ theo người khác,bị phá sản,cô con gái duy nhất (đẹp,học giỏi nhất nhì trong bang và dc học bổng của 1 trường DH) bị tai nạn mất...cô ấy ko còn gì trong 1 năm,nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau,bạn còn gia đình,còn nhiều thứ lắm,bạn đang mang trong người 1 căn bệnh (theo các bs hiện nay thì gọi nó là bệnh mạn tính,ko chữa hết nhưng khống chế dc) thì bạn vẫn có nhiều nguồn sức mạnh giúp bạn vượt qua giai đoạn này...còn cả những ng ko quen biết trên diễn đàn này luôn dõi theo bạn,mong bạn bình an...bạn cố lên nhé...vì sự mong đợi của nhiều người
lac_loi (04-10-2013)
cố gắng lên chị gái nhé, cúi xin Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho cháu bé và gđ chị luôn đc mạnh khỏe.
RỒI MỌI CHUYỆN CŨNG SẼ ỔN THÔI!
Cố gắng lên chị nhé,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua,điều chị cần làm bây giờ là đến các trung tâm hỗ trợ cộng đồng để dc tham vấn và điều trị phòng lây nhiễm từ mẹ sang con,đại gia đình http://diendanhiv.vn luôn ở bên chị..cố gắng lên chị nhé
lac_loi (05-10-2013)
Em ko biết nói j lúc này ngòai việc chúc chị luôn mạnh khỏe và nghị lực để vượt qua.em đọc xong tin chị báo mà nước mắt em rơi.nhưng mà bây h quan trọng là đứa bé nữa.chị hãy ráng sống và chiến đấu vì con mình nhé....
lac_loi (05-10-2013)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)