Cảm ơn tất cả mọi người đã thông cảm, chia sẻ và đồng hành cùng gd mình,mình cũng mong đây chỉ là một cơn ác mộng thôi,vì giờ không chỉ riêng mình cần sống mà còn có một sinh linh linh bé nhỏ đang cần sự sống.Hi vọng lắm mọi nguười ạ
Theo như mình mình thì bạn cần bằng mọi giá lên bv phụ sản tuyến trên để làm rõ kq của bạn lần nữa và biết đâu đây là một điều cần thiết cho sự chờ đợi trong lo âu. Bạn nên đi lến BV phụi sản tuyến trên thì hay hơn là ngồi chờ
Có lẽ nên thế. Ngày mai là đến hẹn lần 3 rồi, nếu mai vẫn chưa có kết quả chắc mình sẽ phải làm như bạn nói thôi,
Ok cứ quyết định vậy đi, chứ mọi người ở diễn đàn cũng như bạn lo lắng và mong chờ kq tốt đẹp. Vậy nhé, Chúc bạn và gđ luôn bền vững, nhớ thông tin cho mọi người biết nhé, mọi người luôn ngóng tin gđ bạn đấy