Không ai biết có bao nhiêu công việc
Cần để giữ gìn gia đình
Không ai biết có bao nhiêu bước đi
Không biết - ngoài Mẹ.
Không ai biết có bao nhiêu công việc
Cần để giữ gìn gia đình
Không ai biết có bao nhiêu bước đi
Không biết - ngoài Mẹ.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (22-04-2014)
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao cho đầy hai tiếng Mẹ yêu.
Nguyen Ha (20-03-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (22-04-2014)
tôi ơi đừng tuyệt vọng (22-04-2014)
Khongcanten (14-05-2014)
Năm xưa tôi còn bé ,mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu ,thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc ,im lặng tôi sầu đau
Mặc dầu nước mắt chảy ,là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin ,người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hêt thấy ,trên trán mẹ hôn tôi
Những khi tôi phải lỗi ,đau lòng mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh ,mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy ,lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ ,chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết, tôi mất mẹ. Là mất cả bầu trời...
Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)