
Gửi bởi
jaychouchou
Em có một trường hợp này, mặc dù biết là không thể nhưng em vẫn mong có một phép màu!
Bạn gái của em đã có một đời chồng, 6 năm sau cái chết của chồng, cô ấy mới biết chồng chết vì nhiễm HIV nặng. Em và bạn gái cũng chỉ mới biết thông tin này tuần trước. Hiện giờ cả 2 đang vô cùng hoang mang, lo lắng. Sau 2 năm lấy nhau, chông cô ấy chết, cho tới bây giờ, sau 6 năm chồng chết, cô ấy hoàn toàn không có dấu hiệu gì của người nhiễm H, ăn uống điều độ, làm việc cường độ cao, không lở loét, không tiêu chảy, là một người rất bình thường và thậm chí còn tăng cân.
Em biết là không thể có hi vọng, nhưng không biết thâm niên của các anh, chị tư vấn trên diễn đàn đã gặp tình huống như vậy chưa?
Em có khuyên rất nhiều lần nên đi bác sĩ xét nghiệm và tạo phác đồ điều trị hợp lí để sống lâu hơn, nhưng cô ấy thà sống thà chết không đi, em cũng không biết năn nỉ bằng cách nào nữa, cô ấy nói bao lâu nay không biết mình mang bệnh, cuộc sống rất thoải mái, nếu như xét nghiệm ra bệnh thật, cô ấy sẽ không thể sống nổi!
Liệu có khi nào cô ấy không nhiễm H không? Có phép màu xảy ra không?
Mong nhận được lời khuyên chân tình từ mọi người!