
Gửi bởi
hoangtb
Chuyện là em và đám bạn 12 họp mặt tối cn vừa rồi (22-9), đến khoảng 2h sáng thứ 2 (23-9) thì cũng say hết nên chia tay nhau về, trên đường về e có ghé lại qhtd với GMD, cô ta dùng khăn lạnh lau DV cho e và BJ khoảng 1p thì đeo bcs vào rồi kêu e làm, e nhớ là e làm mạnh lắm, cứ 1 tí thì e lại rút ra sờ xem có bị rách bcs ko nhưng thấy vẫn ổn nên tiếp tục, nhưng vì say quá nên e ko ra được, với lại AD của GMD này khô nên DV của e ma sát với bcs khiến e cảm thấy hơi rát ở đầu DV, cô ta nói là e ra rồi nhưng e ko thấy có cảm giác, cô ta bật đèn lên và rút bao ra cho e xem thì thấy dịch trắng ở đầu bcs,thấy thế nên thôi e đi về.
Sáng tỉnh thấy DV ê đau ở đầu nên e sợ, nghĩ lại thấy mình dại quá vì GMD kia thân hình gầy ko bik có bị HIV ko,nhỡ bao thủng hay rách thì sao đây, lo sợ bị nhiễm bệnh quá anh chị ạ. Ai tư vấn giúp e xem liệu e có cần phải điều trị PEP ko, em là sinh viên vì 1 phút tò mò mà h` phải lo sợ thế này, ko bik PEP giá cả thế nào chứ e ko có số tiền vài triệu để điều trị rồi, ko bik sẽ ra sao đây.