Trích dẫn Gửi bởi tôi sợ 1 Xem bài viết
hôm chủ nhật em có đi cắm trại với gia đình trong lúc nô đùa với mấy đứa em của em thì em có chạy chân không vào bãi cỏ có gai nhưng không để ý em có dị dẫm phải mấy lần nhưng mặc kệ cứ chạy. Vậy có khi nào em đạp phải Bơm và kim tiêm mà không biết k0 ạ hịc e lo qá do chỗ đấy cũng vắng người qua lại sợ nghiện vào đó hút chích và em có thấy bao đựng BƠM VÀ KIM TIÊM :( mọi người tư vấn giúp em ạ

Bạn suy diễn rồi tự hù mình thôi,trừ khi da thịt bạn vô tri,vô giác khi đạp phải vật gì vô chân thì mới không biết.

Nói tóm lại chủ đề này là lo lắng suy diễn.Chủ đề này cho thấy không rõ ràng chỉ là lo lắng mơ hồ,vì vậy không cần thiết tư vấn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.