Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Khảo sát cộng đồng LGBT: 75% cần dịch vụ tư vấn tâm lý

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần

    Khảo sát cộng đồng LGBT: 75% cần dịch vụ tư vấn tâm lý

    27/01/2015 18:17
    (TNO) Ngày 27.1, tại Nhà khách Quốc hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM, ông Trần Khắc Tùng – Giám đốc Trung tâm ICS đã công bố kết quả khảo sát sơ bộ tình hình cộng đồng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT).


    Một đôi đồng tính nữ tham gia hoạt động của cộng đồng LGBT trong ngày 27.1 - Ảnh: Như Lịch


    Theo ông Tùng, có 44% (trên tổng số 3.214 người LGBT tại Việt Nam tham gia khảo sát) khẳng định xã hội hiện nay “thay đổi nhiều và tích cực” khi đánh giá về cộng đồng LGBT; 37% người LGBT tự tin sống thật hơn; 20% cho rằng Nhà nước và chính phủ bắt đầu nhìn nhận cộng đồng này; 10% cho là có nhiều hoạt động chính thống cho người LGBT.


    Mặc dù vậy, vẫn còn 47% người LGBT cho biết họ vẫn còn chịu sự kỳ thị ngoài xã hội, 44% bị kỳ thị trong trường học, 39% bị kỳ thị trong gia đình, 21,4% bị kỳ thị ở nơi làm việc. Bên cạnh đó, có 33% nhìn nhận họ đã không tìm được ai hỗ trợ; gần 10% có ý nghĩ “thà chết còn hơn” trong một khoảng thời gian khá dài, 23% chán nản, tuyệt vọng; 20% thấy căng thẳng, mệt mỏi; 47% không biết rõ có nhiễm HIV/AIDS và 46% không biết rõ có nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục hay không, vì chưa đi xét nghiệm bao giờ…


    Mạng lưới phụ huynh và người thân cộng đồng LGBT VN (gọi tắt là PFLAG) chính thức ra mắt ngày 27.1 - Ảnh: Như Lịch



    Đặc biệt, có đến 75% người LGBT được khảo sát cho rằng họ cần dịch vụ tư vấn tâm lý; 67% cần dịch vụ hỗ trợ pháp lý; 61% cần những buổi gặp mặt kết nối ở địa phương; 59% cần những sự kiện công cộng về LGBT, 52% có nhu cầu chia sẻ, tập huấn kiến thức…


    Dịp này, Mạng lưới phụ huynh và người thân cộng đồng LGBT Việt Nam (gọi tắt là PFLAG) đã chính thức ra mắt với thông điệp “Lan tỏa yêu thương, hướng đến bình đẳng”, nhằm góp xóa bỏ kỳ thị, vận động quyền bình đẳng của người LGBT và gia đình họ.


  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Người đồng tính còn gặp nhiều khó khăn trong cộng đồng

    Thứ 4, 28-01-2015 07:06:02 am

    - Đối với cộng đồng người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới (LGBT) hiện còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như sự kì thị của gia đình, xã hội…



    Các bà mẹ chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: T.D


    Tuy nhiên, LGBT không phải là bệnh, cũng không phải biến thái nên họ đã nhận được không ít sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng, gia đình trong đó có những bà mẹ đã vượt lên tất cả để bảo vệ quyền con người cho cộng đồng LGBT.


    Tại Hội thảo "Sức mạnh trong chúng ta" tổ chức ngày 27-1 tại TP.HCM, những phụ nữ có con đồng tính tại Việt Nam đã lập nên Câu lạc bộ phụ huynh của người đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam (PFLAG). Các hội viên của tổ chức này đi khắp nơi kêu gọi quyền bình đẳng cho người đồng tính, lên án sự kỳ thị và vận động sửa đổi luật cho phép người đồng tính được kết hôn với nhau. Họ luôn hy vọng một ngày nào đó sự kỳ thị bị xóa bỏ, hôn nhân đồng giới không còn bị cấm, con của họ có thể ngẩng mặt với cuộc đời, có thể danh chính ngôn thuận cưới vợ, gả chồng theo "tiếng gọi nơi trái tim".

    Chia sẻ tại hội thảo “Sức mạnh trong chúng ta” do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (ICS) tổ chức sáng 27-1, bà Đinh Thị Yến Ly, thành viên PELAG cho biết, bà phát hiện con tôi là người đồng tính khi cháu học lớp 11 do một lần tình cờ đọc được nhật kí của con. Bà đã bàng hoàng, sửng sốt và hết sức tức giận… Vì không chấp nhận con yêu người cùng giới, bà đã rất đau khổ, nhiều lần đưa con đi cúng chùa, đến gặp bác sĩ, "chữa bệnh gay" bằng gạo lứt muối mè... nhưng không thành. Nhiều đêm nhỏ to tâm sự, khuyên con trở về làm một "người đàn ông chân chính", hai mẹ con đã khóc hết nước mắt.

    Sau đó, bà viết rất nhiều tâm thư cho cậu con trai, đồng thời dành thời gian lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về những người đồng tính. 30 năm làm công tác nghiên cứu trong một viện khoa học tại TP.HCM, vấn đề về khoa học bà Ly nắm rất rõ nhưng đến gần 50 tuổi đời bà mới bắt đầu có chút kiến thức cơ bản về đồng tính và hiểu rằng đó không phải bệnh mà là xu hướng tính dục tự nhiên của con người. Việc con trai bà thích người cùng giới hay khác giới là "được quy định bởi trái tim chứ không phải ở cái đầu hay trào lưu, bệnh tật" như người ta vẫn nghĩ.

    Một bà mẹ tên Thủy có con đồng giới cũng chia sẻ: “Khi phát hiện con đồng tính, hai vợ chồng đi khắp nơi tìm cách để “chữa bệnh” cho con, với mong muốn thằng bé trở lại làm một nam nhi bình thường. Hết đưa con đến bệnh viện để thử máu, xét nghiệm hormone, họ lại chạy chữa theo những lời đồn đại, đưa con xuống tận Đồng Tháp gặp thầy cúng để đuổi “người nữ” ra khỏi cơ thể... Và phải mất hơn 10 năm để chúng tôi hiểu con, để lại những tổn thương không thể hàn gắn. Nhưng giờ đây tôi đã có thể nói về con với tất cả mọi người, rằng tôi tự hào về nó và luôn ấp ủ cho mình giấc mơ đó, giấc mơ về sự bình đẳng và tình yêu thương. Để không còn ai bị tổn thương vì họ khác biệt”.

    Đặc biệt là đối với những người đồng tính nữ, sự định kiến nặng gấp hai lần so với những người đồng tính nam vì ngoài việc phải chịu định kiến về đồng tính, họ còn phải mang định kiến giới. Thậm chí, chính sự phản đối gay gắt của cha mẹ đã gây căng thẳng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của đồng tính nữ. Những đồng tính nữ phải trải qua những trải nghiệm nặng nề này thường có hành vi tự tử, có biểu hiện trầm cảm, sang chấn về tâm lý và có những tổn thương về sức khỏe…

    Theo ông Trần Khắc Tùng, Giám đốc Trung tâm ICS, qua khảo sát trực tuyến tình hình LGBT Việt Nam năm 2014 với sự tham gia của 3.214 người trên 18 tuổi quốc tịch Việt Nam được biết họ vẫn đang gặp nhiều sự kì thị trong môi trường làm việc (21,4%), gia đình (39%), trường học (44%) và 47% gặp phải sự kì thị ngoài xã hội. Do đó, có đến 48% người LGBT giữ bí mật về bản thân đối với gia đình, 38% giữ bí mật tại nơi làm việc và 25% giữ bí mật trong trường học.

    Về tình trạng hôn nhân, do chưa được pháp luật thừa nhận nên cộng đồng người LGBT còn gặp nhiều khó khăn trong sở hữu tài sản chung, đại diện cho nhau khi giao dịch tài sản; sở hữu con chung/con nuôi…/.

    Thu Dịu/Bao HQ

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    75% cộng đồng LGBT cần dịch vụ tư vấn tâm lý

    Thứ tư 28/01/2015 15:11

    Theo số liệu thống kê của Trung tâm ICS - Tổ chức bảo vệ và thúc đầy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam, có đến 75% người LGBT (trong tổng số 3.214 người đồng tính được khảo sát) cho rằng cần dịch vụ tư vấn tâm lý.



    Đại diện mạng lưới phụ huynh và người thân cộng đồng LGBT Việt Nam - Ảnh Bích Ngọc

    Ông Trần Khắc Tùng, Giám đốc Trung tâm ICS cho biết, không chỉ cần dịch vụ tư vấn tâm lý, 67% trong số người được khảo sát cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ dịch vụ pháp lý, 61% cần những buổi gặp mặt kết nối ở địa phương, 59% cần những sự kiện công cộng về LGBT và 52% có nhu cầu chia sẻ, tập huấn kiến thức…

    Ông Trần Khắc Tùng cũng cho hay, 44% trên tổng số người LGBT tại Việt Nam tham gia khảo sát khẳng định xã hội hiện nay “thay đổi nhiều và tích cực” khi đánh giá về cộng đồng LGBT. Chính vì vậy, 37% người LGBT đã tự tin “sống thật” hơn; 20% cho rằng nhà nước và chính phủ bắt đầu nhìn nhận cộng đồng này; 10% cho là xã hội đã có nhiều hoạt động chính thống cho người LGBT.

    Tuy nhiên, có 47% người LGBT cho biết, họ vẫn phải chịu sự kỳ thị ngoài xã hội, 44% bị kỳ thị trong trường học, 39% bị kỳ thị trong gia đình, 21,4% bị kỳ thị ở nơi làm việc.

    Bên cạnh đó, có 33% nhìn nhận họ đã không tìm được ai hỗ trợ; gần 10% có ý nghĩ “thà chết còn hơn” trong một khoảng thời gian khá dài, 23% chán nản, tuyệt vọng; 20% thấy căng thẳng, mệt mỏi; khoảng 47% không biết rõ bản thân có nhiễm HIV/AIDS và nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục hay không, vì chưa đi xét nghiệm bao giờ…

    Ngày 27/1, Mạng lưới phụ huynh và người thân cộng đồng LGBT Việt Nam (gọi tắt là PFLAG) đã chính thức ra mắt với thông điệp “Lan tỏa yêu thương, hướng đến bình đẳng”, nhằm góp phần xóa bỏ kỳ thị, vận động quyền bình đẳng của người LGBT và gia đình họ.

    Đây được xem là cơ quan phát ngôn chính thức của phụ huynh và người thân của cộng đồng LGBT. Sự ra đời của PFLAG sẽ góp phần làm giảm sự kì thị, chống phân biệt đối xử và vận động quyền bình đẳng của người LGBT và gia đình.

    Trong giai đoạn 2015-2018, ngoài các hoạt động xã hội giúp chia sẻ với người thân của người trong cộng đồng LGBT, tổ chức PFLAG sẽ liên minh với các đối tác cùng tham gia đối thoại với chính phủ và quốc hội để xây dựng luật và chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBT.
    Bích Ngọc
    http://tiengchuong.vn/

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Khi các phụ huynh trở thành chiến binh bảo vệ cho những người con đồng tính

    Thứ 4, 28-01-2015 04:31:21 pm

    Sáng 27.01, nhiều bậc phụ huynh có con là người LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) trên khắp cả nước đã tề tụ tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham dự hội thảo Sức mạnh trong chúng ta.

    Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của cộng đồng LGBT Việt trong năm nay với mục đích chính thức ra mắt hội PFLAG.


    "Sức mạnh trong chúng ta" do trung tâm ICS và hội PFLAG (Parent and Friends of Lesbian and Gay) Việt Nam cùng tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam và Quỹ Canada. Đến tham dự sự kiện có đại diện của các cơ quan ban ngành của Việt Nam, các đại diện đại sứ quán Mỹ, Canada, Pháp, các đại diện của các tổ chức phát triển xã hội (CECEM, iSEE, CCIHP, LIN, LIFE, CGFED, CSAGA, ...), truyền thông và đặc biệt là cộng đồng LGBT cũng như người thân của chính họ.

    Trao giải "Theo bước chân tôi"

    Hội thảo mở đầu bằng việc trao giải thưởng cho cuộc thi kể chuyện qua ảnh "Theo bước chân tôi" với 2 giải: "Khán giả bình chọn" và "Ban giám khảo bình chọn". Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.
    Tiếp theo, anh Trần Khắc Tùng (giám đốc trung tâm ICS) đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết sơ bộ của đợt quả khảo sát cộng đồng sau 05 năm vận động (từ 2010 đến 2015) với những con số biết nói về tình hình cuộc sống, tình cảm, pháp luật và cả mặt gia đình của cộng đồng LGBT Việt Nam.
    Toàn cảnh nơi diễn ra hội thảo



    Anh Lê Xuân Tư, một người thuộc LGBT, và mẹ

    Một điểm nhấn quan trọng khác trong hội thảo chính là takshow "Sức mạnh trong chúng ta" do nhà báo Chương Đặng phụ trách, với sự tham gia của những thành viên trong PFLAG và người đồng hành, qua đó chia sẻ về những chặng đường tham gia của họ trong tiến trình vận động và bảo vệ quyền cho cộng đồng LGBT. Các phụ huynh đã chia sẻ từ những bước đầu ngỡ ngàng, tuyệt vọng về con, đã thay đổi và đứng lên ra sao. Hội PFLAG cũng chia sẻ những sứ mệnh, viễn cảnh và kế hoạch mục tiêu mà họ muốn hướng đến trong thời gian tới.

    Talkshow "Sức mạnh trong tôi"


    Hội thảo kết lại với tràng pháo tay kéo dài dành cho những đóng góp không mệt mỏi của những bậc phụ huynh, những người tưởng chừng đã qua tuổi "lao động". Họ vẫn đứng dậy, đồng hành và cất lên tiếng nói vì tình yêu thương dành cho những đứa con của chính mình.

    Anh Huỳnh Minh Thảo, giám đốc truyền thông của ICS đồng thời là người hỗ trợ chính cho PFLAG, cho biết: "Chúng tôi nhớ rất rõ chia sẻ của mẹ Yến Ly, một phụ huynh của PFLAG khi tham dự hội thảo, 'Nếu xét về mọi mặt, tôi nghĩ mình đã có thể mỉm cười với hoàn cảnh hiện tại. Con tôi thành đạt và đang có một người bạn đời xứng đáng, gia đình tôi đã hiểu và đứng về phía con. Dòng họ tôi cũng đã hiểu và dần lan tỏa đến những người chưa hiểu. Công việc của tôi thì cũng đã chuyển sang giai đoạn về hưu... Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn cần để làm thêm nữa... Đó là vì môi trường sống của con tôi, nó phải thật sự công bằng và bình đẳng, bạn bè của con tôi cũng phải được như vậy. Và vì lẽ đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoài công, ân hận khi dấn thân vào con đường tưởng như rất khó khăn, nhưng cũng rất nhiều trải nghiệm thú vị này. Tham gia PFLAG, tôi thấy tinh thần mình khỏe hơn rất nhiều!'. Đó là những câu chữ mang sức mạnh lan tỏa rất lớn!".
    Chính thức ra mắt PFLAG Việt Nam


    "Có thể bạn nghĩ rằng, chỉ có một số các ông bố bà mẹ 'vĩ đại lắm' mới làm được những điều này. Nhưng cũng đừng quên, để có hội PFLAG như hôm nay, thì sự vận động của chính những người con trong gia đình họ đóng một vị trí vô cùng quan trọng, mà chắc chắn rằng, nếu thiếu đi, sẽ không bao giờ có một hội hoạt động tận tụy và mang lại nhiều điều kỳ diệu đến thế! Vì vậy, hãy cùng chúng tôi chung ta để sức mạnh trong chúng ta có thể lan tỏa yêu thương, hướng đến bình đẳng", anh Thảo nói thêm.
    Một số hình ảnh tại hội thảo:


    Mai Thảo - Ảnh Nguyễn Phát
    Theo MTTG




Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •