Trường hợp của mình như sau: cách đây 1 tháng rưỡi(khoảng 6 tuần) trong một lần đi du lịch PQ mình có qh với gái massage.Đây là lần qh đầu tiên của mình ,mình cũng nói với gái mas như vậy.Sau khi Os (ko dùng bcs) gái mas có hỏi mình là có cho vào thử ko dùng bao ko để xem cảm giác thật ntn, mình lúc đầu cũng rất lo nên ko đồng ý nhưng gái mas nói với mình là phải xuất tinh ở trong mới có khả năng lây bệnh,sau đó mình đồng ý và gái có cho dv của mình vào trong ad khoảng 10 đến 15s (mình ở dưới em đó ơ trên) trong lúc đó gái xé vỏ bcs rồi đeo vào cho mình sau đó minh mới qh bình thường.Lúc qh xong do ko bật đèn chỉ có ít ánh sáng hắt qua cửa kính nên mình cũng ko để ý đc là có bị rách bao hay ko tuy nhiên mình thấy bao vẫn nằm yên trên dv mà ko bị tuột,em gái đó lấy giấy ăn tháo bao ra cho mình sau đó mình có rửa vs dv bằng nc. Sau lần qh đó mình cũng rất là lo sợ , mình có lên mạng tìm hiểu các triệu chứng thời kì đầu tuy nhiên các triệu chứng này khá lung tung và ko biết có tin đc hay ko, khoảng vài ngày trở lại đây mình cảm thấy mệt mỏi, có nổi nốt đỏ ở tay lưng nhưng ko nhiều chỉ khoảng 1 đến 2 nốt,mình ko bị tiêu chảy sốt hay sưng hạch gì cả tuy nhiên ko biết có phải do bị stress hay ko mà 2 3 hôm nay lúc ngủ minh hay bị vã mồ hôi ở trên trán.Sự việc sảy ra cũng đã khá lâu do tâm lý ái ngại nên mình vẫn chưa dám đi làm xn .Mình đang rất lo lắng nên cần sự giúp đỡ của các bạn, mình ở HN bạn nào cũng đang trong tình trạng như mình thì để lại sdt hôm nào cùng đi xn với mình