Bạn kỳ thị quá đấy. Chưa có thông tin nào nói về nhiễm HIV qua đường ăn uống chung. Bạn lo lắng kiểu này ra đảo hoang hoặc lên sao hỏa mà sống cho yên tâm.
vâng anh ơi,em đọc nhiều tài liệu trên diễn đàn,đọc nhiều lắm rồi,rằng không lây qua đường ăn uống chung,tức là dùng chung bát đĩa,đũa thìa,vvv ,em yên tâm như thế không sao,nhưng đây là em ăn chung miếng thức ăn,mà em lại bị miếng xương đó làm chảy máu anh ạ, vậy em mới lo anh ơi
vâng anh ơi,em đọc nhiều tài liệu trên diễn đàn,đọc nhiều lắm rồi,rằng không lây qua đường ăn uống chung,tức là dùng chung bát đĩa,đũa thìa,vvv ,em yên tâm như thế không sao,nhưng đây là em ăn chung miếng thức ăn,mà em lại bị miếng xương đó làm chảy máu anh ạ, vậy em mới lo anh ơi
Tìm hiểu tiểu sử của bạn cho thấy thiếu kiến thức về HIV trầm trọng dẫn đến kỳ thị và hoang tưởng. Ban nên dành thời gian tìm hiểu kiến thức sẵn có tại diễn đàn, nếu không sớm muộn cũng phải nhập viện tâm thần vì lúc nào cũng lo sợ HIV.
lần này em kể là thật ạ,em bị xước lợi chảy máu,máu hòa với nước bọt ra mầu hơi đỏ đỏ, có khả năng máu hay nước bọt của bạn kia dính từ chỗ miếng xương đó truyền vào miệng em không?
vừa xong em với thằng bạn có ngồi ăn cơm, em với nó có ăn miếng gà rán, lúc em đi ra ngoài vào thì không để ý nên gặm lại miếng cũ mà nó đã ăn mà không để ý, em gặm lại là do thấy miếng đó như chưa...
anh ơi, em chờ bạn đó rửa tay xong em mới rửa bát, do trời tối tối với lại cũng không để ý xem có bị văng máu vào chậu nhiều không, lúc em rửa bát thì bị nước đo văng ngược lên mắt em mà,nếu bị văng...
em hỏi thêm chút nữa ạ,lúc bạn đó rửa tay có chút máu hòa lẫn với nước rồi rơi vào chậu rửa bát,rồi sau đó em đi chỗ khác rửa, lúc em vặn vòi ở chỗ mới thì vòi chảy mạnh quá nên nước bắn lên mắt...
cứ mỗi lần gặp chuyện như thế này là em thấy lo lắm,bạn đó em cũng quen , em hỏi thì bạn đó thì bạn đó bảo là bị chảy máu do cái dây sắt ở miệng cái vòi đó làm bị thương,lúc em ra thì bạn đó đang rửa...
anh ơi, em chắc chắn thấy tay bạn đó chảy nhiều máu lắm,nên em mới sợ,do bạn đó rửa tay ở cái vòi ở trên mà em lại ngồi ở dưới,sau đó em sợ quá nên đi chỗ khác, rồi sang chỗ khác thì em mới bị nước...
hôm nay em đi rửa bát thì gặp 1 bạn đang rửa tay gần chỗ em,tay bạn đó chảy nhiều máu lắm,em thấy bạn đó rửa tay ở trên mà cái chậu em hứng nước lại ở dưới, và em thấy có ít nước văng vào cái chậu mà...
vậy em có phải uống thuốc pep không các anh ơi,hôm nay em lại bị cứng cổ họng,lại nghẹn và buồn nôn như hôm trước ấy,em lo quá anh ạ,có trường hợp nào bị kim đâm như em đã kể không anh.
Các anh chị ơi,hôm nay em có chút việc phải ra bến xe , em không biết đường nên hỏi người đi đường,hỏi 1 thanh niên thì bạn đó bảo chở bạn đó rồi bạn đó chỉ cho,thế là em chở bạn đó đi 1 đoạn,nhưng...
em có thắc mắc là em với ông ấy không hề quen nhau,tại sao ông ấy lại gần và chạm tay vào em làm chi,lại còn chạm mạnh nữa ạ,mà chỉ chạm vào em là nhiều,rồi chạm vào 1 anh kia 1 cái nhẹ thôi rồi đi...
những lúc em căng thẳng nhất là suy nghĩ về gia đình.em mong sao không phải tiếp tục lo như thế này nữa,
tối hôm qua còn có 1 ông ở quán rượu đi ngang qua em,ông ấy lấy 2 tay cầm vào bả vai em,rồi...
trước em có bị stress do lo nghĩ nhiễm hiv,em đã đi xét nghiệm và giải tỏa được 1 phần,nhưng từ
dạo đó đến nay thì trong đầu em cái sự ám ảnh đó nó cứ lảng vảng không sao dứt được,thậm chí chỉ cần...
Xin chào các anh chị trên diễn đàn,em là thành viên được xem là hoang tưởng,bây giờ em nhận ra rằng mình bị hoang tưởng quá nhiều,nhưng khi chưa xét nghiệm thì em gần như chưa nhận được điều này,do...
em biết là đã được các anh chị tư vấn,em cũng có hiểu về nguy cơ của mình,nhưng nỗi lo cứ ập đến,em không thể tránh nó được,em ước sao được sống bình thường như trước lắm
anh chị ơi,sáng nay em đang nằm thì bị nôn,ra nước gì màu vàng mà đắng lắm,tim thì đập thình thịch ấy,cảm giác bất an ạ,mấy tối nay em toàn mơ thấy những giấc mơ kì lạ lắm,em hoảng lắm
các anh chị ơi,em cảm giác khó chịu nhất là vào buổi sáng,khi thức dậy ấy,tâm thần uể oải,chỉ buồn ngủ thôi,hay bị nôn và nhói tim lắm,em chỉ thoải mái vào thời giian buổi tối thôi,nỗi lo này cứ theo...
cho đến giờ này thì em cũng đã bình tĩnh rồi,em nhớ là lúc trên xe có cầm vào vành ghế rồi kẹp luôn tóc của 1 cô gái ngồi đó vào tay,cô ấy giật mạnh tóc rồi em bị đứt tay thôi,do em đang thay da nên...
em thực sự,thực sự lo mà,trước em cũng hay vào diễn đàn,em có đọc những câu hỏi mà các anh cho là hoang tưởng,là suy diễn,em cũng nghĩ là thế,nhưng sao khi nó xảy ra với em,em cảm thấy sợ hãi lắm
anh ơi,nhưng không hiểu sao em luôn nghĩ mình có nguy cơ từ vết thương đó,không biết trên xe có vật sắc nhọn gì có thể lây không ạ,mong anh hiểu cho em,em thật sự lo, lúc em lên xe thì có 1 người đàn...
xin chào các anh chị
em hiện giờ đang hoang mang lấm,chiều nay em có đi xét nghiệm hiv tại 50c hàng bài,nguy cơ của em là 3 tuần trước,em có dùng nhầm bàn chải
đánh răng của người lạ,hôm nay em đi...
anh ơi,không ngày nào em không nghĩ đến hiv, cứ mỗi khi em nhận nguy cơ như thế này,em lại bị đứng tim tại chỗ,phải trấn an 1 lúc em mới lên diễn đàn hỏi các anh, giờ miệng em vẫn đang hơi chảy máu,nhưng em vẫn lo quá,em lo chỗ xương đó có dính máu từ cậu bạn không,chẳng hiểu sao em lại cầm lên ăn chứ, em không tập trung được gì cả
anh ơi,không ngày nào em không nghĩ đến hiv, cứ mỗi khi em nhận nguy cơ như thế này,em lại bị đứng tim tại chỗ,phải trấn an 1 lúc em mới lên diễn đàn hỏi các anh, giờ miệng em vẫn đang hơi chảy máu,nhưng em vẫn lo quá,em lo chỗ xương đó có dính máu từ cậu bạn không,chẳng hiểu sao em lại cầm lên ăn chứ, em không tập trung được gì cả
Chịu khó bấm vào đây ngồi đọc còn có ích hơn là bạn lo lắng vớ vẩn:
Bạn này trước đây đã được các anh lớn như anh songchungvoi_HIV, anh Tuấn, các bạn ptsu3.... trên diễn đàn tư vấn rất rất nhiều là hoang tưởng về HIV.
Ngoài ra bạn này cũng đã từng đi khám về thần kinh và theo những gì bạn này kể thì bác sỹ có bản bạn đó có vấn đề về thần kinh.
Bạn này trước đây đã được các anh lớn như anh songchungvoi_HIV, anh Tuấn, các bạn ptsu3.... trên diễn đàn tư vấn rất rất nhiều là hoang tưởng về HIV.
Ngoài ra bạn này cũng đã từng đi khám về thần kinh và theo những gì bạn này kể thì bác sỹ có bản bạn đó có vấn đề về thần kinh.
anh ơi,em có uống hết đơn thuốc rồi, dạo trước cũng đỡ đỡ, nhưng rất hay nghĩ đến nguy cơ và khả năng lây cho mình, cái bạn hôm trước chị chảy máu tay và bạn hôm nay cùng ăn đều là bạn em,nhưng sao em vẫn sợ lắm,vì trong tuần nay, cả 2 lần em đều tiếp xúc với máu,mà lần 2 em còn bị chảy máu ở lợi nhiều, tất cả những hành vi trước đây của em được xếp vào có nguy cơ không anh,nếu có nguy cơ thì là cao hay thấp anh ơi,xin anh giúp em
anh ơi,em có uống hết đơn thuốc rồi, dạo trước cũng đỡ đỡ, nhưng rất hay nghĩ đến nguy cơ và khả năng lây cho mình, cái bạn hôm trước chị chảy máu tay và bạn hôm nay cùng ăn đều là bạn em,nhưng sao em vẫn sợ lắm,vì trong tuần nay, cả 2 lần em đều tiếp xúc với máu,mà lần 2 em còn bị chảy máu ở lợi nhiều, tất cả những hành vi trước đây của em được xếp vào có nguy cơ không anh,nếu có nguy cơ thì là cao hay thấp anh ơi,xin anh giúp em
anh ơi,em có uống hết đơn thuốc rồi, dạo trước cũng đỡ đỡ, nhưng rất hay nghĩ đến nguy cơ và khả năng lây cho mình, cái bạn hôm trước chị chảy máu tay và bạn hôm nay cùng ăn đều là bạn em,nhưng sao em vẫn sợ lắm,vì trong tuần nay, cả 2 lần em đều tiếp xúc với máu,mà lần 2 em còn bị chảy máu ở lợi nhiều, tất cả những hành vi trước đây của em được xếp vào có nguy cơ không anh,nếu có nguy cơ thì là cao hay thấp anh ơi,xin anh giúp em
Bạn không chịu tìm hiểu kiến thức, lúc nào cũng lo sợ như này đến BV tâm thần cũng phải botay.com với bạn.