
Gửi bởi
khongdamcolan2
chào các anh chị trong diễn đàn
Mấy hôm trước, do đi uống rượu say với bọn bạn, bọn nó đã rủ em đi quan hệ với GMD, do không làm chủ được bản thân em đã đi theo. Đây là lần đầu tiên em quan hệ, em không cho GMD OS, quan hệ có sử dụng BCS, BCS không tuột vì chính em là người tháo. Em thấy tinh dịch tràn ra cả bao do GMD đeo bao không có khoảng trống để chứa tinh dịch, vậy không biết là BCS có thủng rách không nữa.
Mấy hôm nay, em rất hối hận về hành vi của mình, em muốn đi xét nghiệm và khám bệnh nhưng em đọc trên diễn đàn thì bây giờ khám cũng ko có ích gì, phải đợi đủ 1 tháng mới đi khám.
Anh chị tư vấn giúp em với, sắp về Tết với gia đình rồi mà như người mất hồn, em hối hận quá!