Đây có lẽ là việc làm ngu ngốc nhất của mình:
Cuộc sống thật không lường trc đc điều gì. Mình luôn tự hào với vợ là con người nghiêm túc từ xưa đến nay. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao mình nghiện đi gmd lúc nào ko hay. Mình đi nhiều lắm, tính ra phải đến 15 lần. Còn matxa kich dục thì nhiều vô số kể.TẤT CẢ CÁC LẦN QUAN HỆ MÌNH CÓ SỬ DỤNG BCS, KO GẶP SỰ CỐ GÌ CẢ...CÒN MATXA THÌ CŨNG CHỈ LÀ LÀM BẰNG TAY KO OS BAO GIỜ.. Mặc dù mình có sử dụng bcs nhưng tới bây giờ mình thực sự lo lắng. Nếu mình bị chắc vợ mình cũng bị theo mất. Theo các bạn mình có nên đi xét nghiệm không? Thực sự mình rất lo lắng!