Anh chị cho em hỏi chuyện có lẽ hơi lãng nhách nhưng nghĩ lại bỗng cảm thấy lo. Số là em có đứa bạn hay gái gú lung tung có lần đi xét nghiệm Hiv. Hnay do mới ăn trưa xong nó có dùng móng tay cạy kẻ răng do ko có tăm xỉa răng. Em đứng kế bên thì nó dùng tay cạy mạnh và văng cái gì đó vào mắt em làm mắt em lộm cộm. Thông thường thức ăn trong kẻ răng có dính máu điều này khiến em lo quá. À còn một chuyện nữa là trước đó nó có dùng tay móc kẻ răng đưa cho em mượn cây bút em cảm nhận rõ là cây bút có dính nước bọt của nó và sau đó 5 phút em có dùng tay đó nặn mụn chảy máu. Xin anh chị tư vấn giúp em. Gần tết mà cứ gặp xui hoài. Huhu. Em biết H không lây qua nước bọt chỉ sợ nước bọt có máu thui ạ.