Trích dẫn Gửi bởi may1 Xem bài viết
Em cảm ơn anh và chị, khi phát hiện bệnh em đã cố gắng hết sức để bảo vệ con em, tham gia điều trị dự phòng vậy mà đến lúc sinh xong rồi còn chưa hết lo, vì ở cùng ông bà nội nên khi sinh xong sữa e về rất nhiều mà người nhà không ai biết em có bệnh vì 2vc dấu. Nên luôn bắt ép em cho con bú , em dùng cả thuốc tiêu sữa mà sữa cũng kô hết, thật sự cảm thấy bất lực quá, thực sự giờ không biết phải như thế nào nữa, em cũng vắt sữa rồi hâm nóng trên 72 độ rồi cho để nguội để con em uống bằng bình rồi, không biết nguy cơ có giảm bớt không nữa. Là người mẹ mà không bảo vệ được con em thấy mình thật có lỗi anh chị ạ :(
Vấn đề liên quan đến tương lai của cháu nhỏ VC nên vì cháu mà thực hiện các cách phòng tránh lây nhiễm cho cháu, đừng vì dấu diếm bệnh tật của các bạn với gia đình mà không may cháu bị lây nhiễm từ mẹ thì sau bạn sẽ ân hận cả đời. Vì tương lai của cháu nhỏ VC bạn nên tuyệt đối tuân theo chỉ định của BS.