Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: Lo vì vết máu bị dính trên tường

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-02-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.

    Lo vì vết máu bị dính trên tường

    Chào anh chị. Từ chiều đến giờ tôi đã dành nhiều thời giờ để đọc và xem có ai giống TH của tôi không. Chuyện là trưa nay tôi và bà xã đi sắm quần áo tết trong một shop thời trang. Thì xảy ra một vài chuyện như sau:
    1. Lúc lựa đồ với vợ tôi sơ ý để cạnh nhọn của cái kệ quần áo làm xướt da có rỉ tí máu. Lúc đó có khá nhiều khách qua lại trong shop tôi nghĩ cũng có khả năng có người cũng bị sướt giống mình.
    2. Khi vào thử quần áo thì tôi có chống tay lên vách tường phòng thử đồ thì vô tình phát hiện tại nơi mình chạm tường có một vệt máu dài dính lên đó tôi nghĩ có người bị đứt tay quẹt vào tường trước đó. Trong lúc thử quần tôi vô tình để móng tay mà tui chống tay vào tường làm trầy da non trên đùi do thử phải cái quần quá chật.
    3. Lúc tính tiền tui lại quên và có dùng tay đó khự cái mụn trên mặt có chảy máu cách lúc tôi tiếp xúc máu ấy khoảng 5p.
    Thật tình là tui còn khá yếu kt về HIV. Lúc đầu cảm thấy bình thường nhưng trên đường về lại thấy hoang mang. Anh chị cho tui hỏi với TH 1 tui có nguy cơ bị lây HIV không, ở TH 2 và 3 nếu vết máu ấy còn mới thì tui có nguy cơ bị phơi nhiễm không. Mong các anh chị trả lời thật tình giúp tui giải tỏa nỗi lo vì tôi đang rất hạnh phúc vì sắp dc làm bố, chỉ sợ lây cho vợ con thôi. Cảm ơn anh chị nhiều lắm.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tuan Xem bài viết
    Chào anh chị. Từ chiều đến giờ tôi đã dành nhiều thời giờ để đọc và xem có ai giống TH của tôi không. Chuyện là trưa nay tôi và bà xã đi sắm quần áo tết trong một shop thời trang. Thì xảy ra một vài chuyện như sau:
    1. Lúc lựa đồ với vợ tôi sơ ý để cạnh nhọn của cái kệ quần áo làm xướt da có rỉ tí máu. Lúc đó có khá nhiều khách qua lại trong shop tôi nghĩ cũng có khả năng có người cũng bị sướt giống mình.
    2. Khi vào thử quần áo thì tôi có chống tay lên vách tường phòng thử đồ thì vô tình phát hiện tại nơi mình chạm tường có một vệt máu dài dính lên đó tôi nghĩ có người bị đứt tay quẹt vào tường trước đó. Trong lúc thử quần tôi vô tình để móng tay mà tui chống tay vào tường làm trầy da non trên đùi do thử phải cái quần quá chật.
    3. Lúc tính tiền tui lại quên và có dùng tay đó khự cái mụn trên mặt có chảy máu cách lúc tôi tiếp xúc máu ấy khoảng 5p.
    Thật tình là tui còn khá yếu kt về HIV. Lúc đầu cảm thấy bình thường nhưng trên đường về lại thấy hoang mang. Anh chị cho tui hỏi với TH 1 tui có nguy cơ bị lây HIV không, ở TH 2 và 3 nếu vết máu ấy còn mới thì tui có nguy cơ bị phơi nhiễm không. Mong các anh chị trả lời thật tình giúp tui giải tỏa nỗi lo vì tôi đang rất hạnh phúc vì sắp dc làm bố, chỉ sợ lây cho vợ con thôi. Cảm ơn anh chị nhiều lắm.
    Những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV. Qua câu hỏi cho thấy bạn thiếu kiến thức đường lây HIV trầm trọng, nên dành chút thời gian tìm hiểu kiến thức sẵn có tại diễn đàn để tránh những nỗi lo hão.

    Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa

    Chủ đề: Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS

    Chủ đề: Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids


  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-02-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Bạn Truong Xuan có thể giải thích rõ dùm mình không tại mình có tx với vết máu đó rồi làm trầy da cũng bởi bàn tay đó. Tui thật sự hoang mang.

  4. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tuan Xem bài viết
    Bạn Truong Xuan có thể giải thích rõ dùm mình không tại mình có tx với vết máu đó rồi làm trầy da cũng bởi bàn tay đó. Tui thật sự hoang mang.
    HIV không lây gián tiếp như vậy. Virus HIV là virus yếu, để tồn tại virus bắt buộc phải ký sinh trên tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu sự nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh, và virus cũng bị huỷ hoại theo. Để lây nhiễm, máu nhiễm virus phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-02-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Có nghĩa là tay tui có dính máu rồi làm trầy da cũng không sao hả bạn?

  6. #6
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tuan Xem bài viết
    Có nghĩa là tay tui có dính máu rồi làm trầy da cũng không sao hả bạn?
    Đúng vậy. Trong cuộc sống biết bao va chạm, đó chỉ là những va chạm thông thường, bạn nên tìm hiểu kiến thức về đường lây HIV để có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-02-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    À mình hỏi một câu nữa là vết máu đó có màu cánh gián tức là đã xẩm màu đúng không bạn nghĩa là đã mất khả năng lây nhiễm?

  8. #8
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tuan Xem bài viết
    À mình hỏi một câu nữa là vết máu đó có màu cánh gián tức là đã xẩm màu đúng không bạn nghĩa là đã mất khả năng lây nhiễm?
    Đúng vậy, khi mãu chuyển xẫm màu hoặc máu khô virus không còn khả năng lây nhiễm nữa.

  9. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,248
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tuan Xem bài viết
    Chào anh chị. Từ chiều đến giờ tôi đã dành nhiều thời giờ để đọc và xem có ai giống TH của tôi không. Chuyện là trưa nay tôi và bà xã đi sắm quần áo tết trong một shop thời trang. Thì xảy ra một vài chuyện như sau:
    1. Lúc lựa đồ với vợ tôi sơ ý để cạnh nhọn của cái kệ quần áo làm xướt da có rỉ tí máu. Lúc đó có khá nhiều khách qua lại trong shop tôi nghĩ cũng có khả năng có người cũng bị sướt giống mình.
    2. Khi vào thử quần áo thì tôi có chống tay lên vách tường phòng thử đồ thì vô tình phát hiện tại nơi mình chạm tường có một vệt máu dài dính lên đó tôi nghĩ có người bị đứt tay quẹt vào tường trước đó. Trong lúc thử quần tôi vô tình để móng tay mà tui chống tay vào tường làm trầy da non trên đùi do thử phải cái quần quá chật.
    3. Lúc tính tiền tui lại quên và có dùng tay đó khự cái mụn trên mặt có chảy máu cách lúc tôi tiếp xúc máu ấy khoảng 5p.
    Thật tình là tui còn khá yếu kt về HIV. Lúc đầu cảm thấy bình thường nhưng trên đường về lại thấy hoang mang. Anh chị cho tui hỏi với TH 1 tui có nguy cơ bị lây HIV không, ở TH 2 và 3 nếu vết máu ấy còn mới thì tui có nguy cơ bị phơi nhiễm không. Mong các anh chị trả lời thật tình giúp tui giải tỏa nỗi lo vì tôi đang rất hạnh phúc vì sắp dc làm bố, chỉ sợ lây cho vợ con thôi. Cảm ơn anh chị nhiều lắm.

    HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

    Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.



  10. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-02-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Vậy là những gì em đã trình bày hoàn toàn không có nguy cơ đúng không ạ. Tối qua cứ nghĩ quẫn muốn uống PEP gì gì đó. Hichic gần tết mà vậy.

  11. #11
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,248
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tuan Xem bài viết
    Vậy là những gì em đã trình bày hoàn toàn không có nguy cơ đúng không ạ. Tối qua cứ nghĩ quẫn muốn uống PEP gì gì đó. Hichic gần tết mà vậy.

    Bạn yên tâm 100% không có nguy cơ,bạn không cần dùng Pep.

  12. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    huy tuan (16-02-2015)

  13. #12
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tuan Xem bài viết
    Vậy là những gì em đã trình bày hoàn toàn không có nguy cơ đúng không ạ. Tối qua cứ nghĩ quẫn muốn uống PEP gì gì đó. Hichic gần tết mà vậy.
    Khẳng định trường hợp bạn 100% không có nguy cơ nên không cần uống PEP. Yên tâm đón tết vui vẻ đi.

  14. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-02-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cảm ơn anh Tuấn, bạn Truong Xuan vô cùng chúc 2 anh ngày càng dồi dào sức khỏe và thành đạt.

  15. Những thành viên đã cảm ơn huy tuan cho bài viết này:

    Tuanmecsedec (16-02-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •