
Gửi bởi
emdanglosolam
Xin các anh giúp em với.
lần 1 , hôm đi trên xe về quê,em cho người khác mượn điện thoại,sau đó em có dùng luôn ngay lập tức,cho em hỏi là như thế có bị nhiễm nếu cái điện thoại đó dính máu hay dịch cơ thể của anh đó không ạ.vì em nghĩ là vi rut siêu nhỏ nên mắt thường không nhìn thấy được
sau đó khoảng 15-20p thì mấy đứa cháu của em lại hôn và má em,đúng chỗ em nghe điện thoại đó do em nghĩ vi rut tồn tại ở da em mà chưa xâm nhập vào,khoảng 20 tiếng sau,chị gái em có sờ vào điện thoại sau đó dùng tay bóc bánh cho mấy cháu ăn,như thế có nguy cơ không ạ
điều em lo sợ nhất là lây cho mấy đứa cháu nhỏ,em về quê mà không dám bồng bế nó nữa,nó cứ lại gần là em bỏ chạy
các anh cho em hỏi vi rut có trên điện thoại sống được bao lâu ạ
lần 2 , các anh cho em hỏi chút với,hiv có tồn tại trong thức ăn không (trong bát tiết canh ạ),lúc em ăn xong thì bị chảy máu chân răng
lần 3 , chiều tối nay em đi ra đường,thì bị thằng bạn sờ vào mặt,em không thấy chảy máu ,nhưng sợ tay nó dính vi rut ,sau đó em dùng ngón tay xoa lên mặt kiểm tra,khoảng 10p sau em quên chưa rửa tay mà đụng vào miệng cốc nước của anh trai em ,sau đó anh trai em cầm lên uống,như thế anh của em có khả năng bị lây nhiễm không ạ,em hối hận vì đã chạm vào cốc nước đó quá,lúc ý nghĩ đó đến dồn dập,trong đầu em từng nghĩ đến chuyện tự sát.huhu
Cả 3 lần trên gia đình em có nguy cơ không ạ,các anh trả lời thật lòng , em giờ sống như người mất hồn ,không còn thiết tha gì nữa ,em không cần tính mạng của mình,em chỉ cầu xin mọi người trong gia đình em được an lành thôi