em chào anh/chị và các bạn trong diễn đàn.
Em đang bị strees hành hạ kinh khủng. Tết này với em mà nói là tết buồn nhất từ trước tới giờ, em bị khủng hoảng tâm lý .
Các anh/chị hiểu biết về lây nhiễm HIV làm ơn cho em hỏi, trường hợp của em liệu có nguy cơ HIV không ạ.
Em bị mụn ở lưng, mụn có thời kì nhiều, có thời kì ít. thỉnh thoảng ngứa ngáy em có cho tay lên gãi, và em nghĩ đã gãi thì sẽ có vết xước ở lưng của mình.
nhiều khi em thấy ở móng tay mình gãi xong thì có rớm máu. Gần như năm nào em cũng bị mụn lưng vào mùa đông. Và em cũng ko quan tâm đến vấn đề đó vì nó do cơ địa,
Nhưng bẵng đi hqua có người nói với em rằng. Em bị mụn ở lưng lại hay gãi, lưng có vết xước do em gãi, em đi thử quần áo ở tiệm hoặc mua quần áo ở tiệm về mặc luôn có nguy cơ lây nhiễm hiv làm em rất lo lắng.
Người ta nói với em rằng. Lưng em gãi thì có vết thương hở do móng tay, vì vậy khi đi lựa đồ, mua đồ, hay thử đồ ko an toàn. Vì nếu món đồ đó người trc thử lưng cũng như em, sẽ dính máu ra áo, và em thử sau, máu sẽ dính lên lưng em vì lưng em có vết xước nên rất dễ lây bệnh.
Em cứ ngứa là gãi thôi chứ ko phải lúc đi thử đồ là em gãi, mà đồ em mua thì em cũng ko biết có ai thử trc chưa, mặc trc chưa, lưng có như em ko ????nhưng người kia bảo, vẫn phải phòng vì ko ai biết đc đồ em mua trước đó như nào ?
Bình thường em toàn mua đồ ở tiệm chứ ko mua ở chợ, Nhưng ở tiệm mọi người bảo cũng chộn lẫn đồ linh tinh và em ngĩ đã bán ở tiệm thì rất nhiều người thử trước mình. Em rất vô tư, thỉnh thoảng em mặc thử thấy đẹp là em măc về nhà luôn, hôm sau mới giặt, chứ ko giặt trc khi mặc. vì em nghĩ quần áo mới thì sạch, Hqua nghe vậy làm em tá hỏa.
Em không biết liệu trường hợp của em có khả năng bị lây HIV ko ạ, em lo lắm. em muốn đi xn mà cái áo mới nhất em mới mua mặc luôn cách đây chưa đầy 4 tuần. Còn em vẫn khám sức khỏe định kì, 6 tháng trc em xn ko sao hết, lưng em cũng bị thế này lâu rồi, Hqua có người nói như vậy làm em mất tết và bây giờ vẫn hoảng sợ.
Em chuẩn bị kết hôn vào tháng sau, mà bây giờ như này em ko dám nói với người iu, vì em sợ anh ấy hiểu lầm em, nhưng nếu chỉ vì lưng bị mụn gãi rồi thử đồ, mặc đồ mới mua ở tiệm về bị lây bệnh, thì chắc em chết quá
Mọi người giải đáp giúp em với ạ