Gửi bởi
SangLumia
e suy nghĩ rất nhiều, đó giờ như vậy, e 29 tuổi, như tốc bạc khá sớm, lại gập vấn đề này làm e vô cùng lo lắng, những triệu chứng bây giờ, đó giờ e chưa gập phải, hồi chiều đi gập tụi bạn, co ăn nhậu, cơ thể và tâm trạng e, hầu như rat62 bình thường, e biết, e bị tâm lý rồi, cơ thể e ko hề bị sốt, nó bị nóng do bị căng thẳng, e ra gió, cảm thấy mát và rất là dễ chịu, ko có cảm giác ớn lạnh, e tin là e lo sợ tột độ, khiến e phải như vậy, tửu lượng của e cũng 10 đến 15 chai, thuốc lá ngày cũng trung bình 2 gói, sức chịu đựng của e e biết rất rõ, chỉ là thây đởi quá đột ngột, làm e bị căng thẳng, e tin a chị tư vấn, nh7 tâm lý mà, mỗi con người mỗi khác, đây là lần đầu e phải đối mặt, cũng như lần cuối, e mếm a chị lắm, rất có ý nghĩa, e đã nếm nhiều cay đắng, e ko sợ gí cả, chỉ sợ mỗi bàn tay của chúa mà thôi, người quét qua 1 cái e chỉ biết quỳ xuống, cầu xin người hãy thương sót linh hồn tội lỗi của con. e sợ lắm rồi, thương người vợ sắp cưới, thương người me tão tần nuôi con khôn lớn, thương đúa con trai mới 8 tuổi, thương đứa e gái, lỡ duyên 2 lần, cầu xin thiên chúa lòng lành, hãy cho con 1 cơ hội, con sẽ ko làm người thất vọng như con đã làm.....