Trích dẫn Gửi bởi Sirtommy Xem bài viết
Trước tết tây trong 1 lần say rượu mình đã có QHTD không an toàn với 1 cô gái. Không biết tại sao sao sau lần QH đó mình có cảm giác bất an nhưng do thiếu hiểu biết về HIV nên không được uống thuốc chống phơi nhiễm. Suốt từ đó đến giờ tâm trạng mình luôn hoang mang và hôm nay đã quyết định đi xét nghiệm máu tại viện vệ sinh dịch tễ TƯ phương pháp elisa. Nhưng họ hẹn tậ thứ 4 tuần sau mới có kết quả. Giờ mình lo quá.... Huhu. Mình có mấy câu hỏi mong các bạn tư vấn giúp mình
Hôm đó mình QH 2 lần, lần đầu có bcs còn lần sau không có nhưng lúc đấy tâm trạng bắt đầu thấy lo lắng nên dừng QH sau khoảng 5 phút. DV không có vết sước chảy máu nào cả. Vậy khả năng bị nhiễm của mình là bao nhiêu %
Sau lần QH đó mình đã tìm hiểu rất nhiều về các triệu chứng ban đầu của HIV và cũng thấy giống giống những gì đang biểu hiện trên cơ thể mình. Vậy cho mình hỏi có phải càng lo lắng thì biểu hiện của mình càng giống những cái mình đọc không? Hay là ntn?
Từ nay đến hôm có kết quả thật sự sẽ là khoảng thời gian dài và căng thẳng. Mong các bạn tư vấn giúp mình :( cảm ơn nhìu
Quan hệ tình dục không an toàn là quan hệ không có bao cao su bảo vệ dương vật (lỗ sáo là cửa ngỏ xâm nhập), và bạn đã qh tình dục không an toàn. Việc cũng đã xảy ra rồi giờ cứ chờ kết quả xem như thế nào. Chưa chắc gì cô gái có hiv bạ à.