
Gửi bởi
nttuan
Em thực sự cảm thấy ân hận và lo lắng quá. Trước hết, em xin trình bày về trường hợp của mình. Chả là cách đây nửa tháng (31/1/2015). Em có quan hệ tình dục với gái mại dâm. Trong lúc cao hứng, bọn em đã quan hệ không an toàn (không dùng BCS). Lúc đó là khoảng 8h30 tối. Ngay lập tức, em đến bệnh viện nhiệt đới để trình bay với bác sĩ và bác sĩ cho thuốc Lamzidivir để uống. Lúc đó là 9h30 tối. Ngày hôm sau, em đến bệnh viện để làm xét nghiệm HIV. Kết quả xét nghiệm là âm tính, và bác sĩ tiếp tục cho toa thuốc Lamzidivir để uống liên tục khoảng 28 ngày. Em cũng nghe bảo nếu uống thuốc đầy đủ và đúng giờ thì sẽ không sao. Em rất cẩn thận và trong thời gian qua đều uống thuốc đúng 8h sáng và 8h tối (vì có đặt báo thức).
Nhưng không biết ma xui quỉ khiến thế nào, hôm nay (valentine 14/02), do em có uống chút rượu bia (không nhiều) em lại tiếp tục gặp cô gái hôm bữa và bọn em lại quan hệ không an toàn (khoảng 10h30 tối)! Em thật sự rất rất hối hận và không hiểu sao mình lại làm thế. Mọi người cho em hỏi, em vẫn đang dùng thuốc Lamzividir (vì tính từ 1/2/2015 đến 14/2/2015 em mới chỉ dùng được phân nửa của 28 ngày thuốc), thế thì hành vi này của em như vậy, em phải làm sao. Nếu tính từ hành vi có nguy cơ hôm nay (14/2), em sẽ bắt đầu lại uống lại từ đầu cho đến 28 ngày tiếp theo (cho đến giữa tháng 3) như vậy có được không. Em lo lắng quá! Đây là lần đầu tiên em có hành vi có nguy cơ như vậy, từ trước đó thì hoàn toàn không. Mong diễn đàn tư vấn giúp em!