
Gửi bởi
xuanxanh
Sau khi em đi hiến máu được gần 1 tháng thì viện huyết học truyền máu trung ương có gửi tin nhắn điện thoại cho em rằng họ cần làm xét nghiệm bổ sung, em liên hệ với 1 số điện thoại họ cho. Em có gọi đến và được 1 chị cho biết em có phản ứng với 1 test của họ nên đúng 3 tháng sau kể từ ngày nhận được tin nhắn thì ra xét nghiêm lại. Em có hỏi họ nói rõ nhưng họ bảo chỉ trả lời được thế thôi. Lúc đầu em ko nghĩ đến nguy cơ hiv gì cả nhưng sau càng nghĩ càng lo lắng đến không có ý nghĩ nào khác ngoài hiv nữa. Trường hợp của em là tính đến thời điểm lấy máu là 5 tháng 20 ngày em có (quan hệ) hoặc 1 tên gọi khác mà em ko biết diễn tả thế nào với 1 anh. Em chưa từng quan hệ tình dục, hôm ấy anh đó có dùng miệng hôn vùng kín của em, em phản ứng dữ dội,anh đó có đòi đưa dương vật vào nhưng em phản ứng mạnh nên anh đó chỉ để ở ngoài chỗ bẹn em và em thấy có dịch nhầy bẹn từ dương vật ra. Trước khi về em có rửa nước lã sạch bộ phận sinh dục của mình rồi.Chưa bao giờ nghĩ đến nguy cơ hiv cho đến khi có tin nhắn như trên của VHHTMTW. Tìm hiểu các tài liệu trên mạng khiến em nhớ lại khhoảng 1 tuần sau hôm đó em có bị sốt và có chẩn đoán viên abidan cấp tính, em uống kháng sinh và khỏi. Em cũng đã bị đau họng khoảng 1 tháng trước nữa, em nghĩ triệu trứng viêm abidan nên tự uống thuốc và khỏi ngay. Xin hỏi mọi người với trường hợp của em, khả năng em đã bị hiv chưa ạ?Em có nên đi xét nghiệm hiv trước luôn thay vì chờ 3 tháng nữa xét nghiệm ở VHHTMTW ko ạ?Hiện giờ tâm lý em đang rất xấu...em còn rất nhiều dự định chưa thực hiện, còn muốn lấy chồng sinh con, em ko dám nghĩ nếu mình bị hiv thì bố mẹ sẽ suy sụp như thế nào...