Gửi bởi
sekhongdamthe
Xin chào anh Tuấn và các anh chị trong diễn đàn. Lúc sáng em có điện thoại nhờ anh Tuấn tư vấn dùm trường hợp của em.
Cũng tương tự của bạn chủ topic. Đúng là khôn ba năm dại một giờ. lúc trước khi đi thì chẳng hề nghĩ đến hậu quả. Xong rồi mới ớ người ra vì lo lắng.
Cụ thể là tối qua khoảng 11h e và hai người trong công ty có đi massage và cũng có quan hệ tình dục với nhân viên. Vì lúc đầu em không có ý định quan hệ nên chỉ lấy tay vạch nhẹ âm vật của người đó do tò mò, nhưng mà có thấy ướt ướt dính vào tay do ngta dùng kem bôi trơn, nhưng sau đó em không làm chủ được mình nên đã dùng tay vừa chạm vào âm vật để đeo bao cao su. Trong suốt quá trình quan hệ thì cũng không có gì bất thường, khoảng 20 phút thì xong. Mặc dù biết là không có nguy cơ cao nhưng e vẫn rất lo lắng: Liệu rằng cái dịch nhờn kia có dính vào đầu dương vật sao đó trà sát vào mặt trong của Bao cao su không và rằng biết đâu mình lại nằm trong số phần trăm ít ỏi bị bệnh theo cách này nên cũng đã mua thuốc dự phòng phôi nhiễm để uống. Bắt đầu từ 7h40' sáng nay.
Cũng cùng tâm trạng lo lắng không biết nên hay không nên dùng thuốc
Có lẽ đây là bài học đắt giá nhất mà e phải trả.
Anh chị cho em lời khuyên vào lúc này nhé! E xin cám ơn!