E năm nay 23 t và e đồng tính, cách đây 2,3 tháng e có qhtd không an toàn với bạn tình, chuyện không có gì khi e bị bệnh sùi mào gà, rồi tiếp đó bị nổi mụn nhọt ở đùi đi khám bs cho kháng viêm mạnh là presnisone và một số kháng sinh khác, lúc đó e quên nói là e bị nhiễm HPV ,mà tác dụng của presnisone là ức chế miễn dịch ( tránh sử dụng khi bị nhiễm khuẩn, vi rút) về uống được 1 tuần thì vết viêm do mụn nhọt bớt hẳng, rồi khi e caphê với bạn nó kể ông kia bị +H có triệu chứng mắc bệnh td, rồi nổi hạch, sốt,... Cái e đứng hình lúc đó, về nhà nó cứ lẫn quẫn trong đầu e , e lên mạng tìm kiếm thông tin, triệu chứng của H từ từ thấy e có, không so sánh thì thôi mà so sánh là thấy giống, e stress từ đó suy nghĩ đủ thứ, chiều tập gym e cũng không có động lực, bạn bè đi chơi ngồi cứ như ng mất hồn....đã vậy mới đây còn bị nổi đẹn nữa chứ , mà e ít uống nước và ăn đồ mát lắm nên hay nổi vậy,đẹn này e bị từ nhỏ rồi cứ trăng lên là bị , mẹ nói bị đẹn trăng, đã vậy sờ hàm trái thấy nhu nhu như hạch rồi e stress nữa....rồi e suy nghĩ lỡ bị thiệt rồi sao sao mà giống giữ vậy, lúc thì quyết tâm đi xét nghiệm nhưng khi tới cổng lạo không dám vào sợ đủ thứ lỡ + H rồi sao cái quẹo về, về nhà thì nó cứ ám ảnh hoài.......kiểu này không biết có bị H thiệt không hay cúe stress hoài còn khủng khiếp hơn nữa...