Trích dẫn Gửi bởi SangLumia Xem bài viết
vậy e bị nỗi hạch nhỏ bằng hạt đậu, di chuyễn được và đau và sưng là do stress phải ko a chị? nếu tối qua ko rờ nắn lung tung thì nó đâu có nỗi lên, nách e ko có nỗi, và e cũng ko giám rờ nắn nữa, e có TTD ngày 2 lần bằng tạ tay 8kg, hiện 1 bên tay trái, nó sưng ở cộng gân, bên kia nhìn thì bình thường, e ko giám rờ bậy bạ nữa, vì bàn tay e bự lắm, sức e cũng khỏe nữa, rờ vào cơ thể khá là mạnh, nói tóm ra là ngay cả e cũng tin mình an toàn, và cũng được a chị tư vấn là an toàn, tg tiếp súc với ad gmd bị hiv có bcs khoảng 2p, khả năng nhiễm bằng 0, chỉ tại e tính khí đó giờ suy nghĩ nhiều, nên nay gập vấn đề về tâm lý hiv, và tìm hiểu hiv trên google nữa, khiến e bị ám ảnh về hiv, và suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cục ko, giờ ngồi tâm sự với a chị trên dd này, thì cơ thể e thanh thản lắm, ko nóng nữa và ko ra mồ hôi, và gió làm e vô cùng mát mẻ, rõ là e biết e đang stress, a chị ơi e có cần phải đi xn ko a chị? nói thật ra e rất sợ đi xn, và ko muồn đi xn.
Thấy chưa, đã bảo rồi, hạch gần như ai cũng bị, đừng sờ sờ nắn nắn bóp bóp là gì cho đau thêm. Vui lòng đọc lại những gì được tư vấn đi.