Kết quả 1 đến 20 của 46

Chủ đề: e lo lắng quá, mấy a mấy chị cứu e với

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-03-2015
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị ơi, e sợ cái cảm giác đó rùi, giờ mà bảo e mua kim về thử nữa chắc e ngất xỉu luôn quá, lúc đó e không quan tâm đến việc đó nên cảm giác nó mơ hồ lắm, lại thấy mấy bạn ở đây cũng thắc mắc như e nên lo lắng thêm, có lẽ thành phần đó bữa ni nhiều quá nên có nhiều bạn như vậy ? E tính đọc mấy bài khác thôi nhưng thấy ai cũng như e, cảm giác không rõ nên e nghĩ tạo ra bài của mình hỏi cho rõ ạ chứ tự nhiên chuốc phải cái nỗi lo thế này chắc e không thể nào tập trung cho việc học được mà sắp thi đến nơi rồi :((
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hivong1cohoi Xem bài viết
    Anh chị ơi, e sợ cái cảm giác đó rùi, giờ mà bảo e mua kim về thử nữa chắc e ngất xỉu luôn quá, lúc đó e không quan tâm đến việc đó nên cảm giác nó mơ hồ lắm, lại thấy mấy bạn ở đây cũng thắc mắc như e nên lo lắng thêm, có lẽ thành phần đó bữa ni nhiều quá nên có nhiều bạn như vậy ? E tính đọc mấy bài khác thôi nhưng thấy ai cũng như e, cảm giác không rõ nên e nghĩ tạo ra bài của mình hỏi cho rõ ạ chứ tự nhiên chuốc phải cái nỗi lo thế này chắc e không thể nào tập trung cho việc học được mà sắp thi đến nơi rồi :((
    Tập chung lo học hành đi, đừng ngồi suy diễn nữa. Muốn khỏi mơ hồ thì mua kim về thử.

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hivong1cohoi Xem bài viết
    Anh chị ơi, e sợ cái cảm giác đó rùi, giờ mà bảo e mua kim về thử nữa chắc e ngất xỉu luôn quá, lúc đó e không quan tâm đến việc đó nên cảm giác nó mơ hồ lắm, lại thấy mấy bạn ở đây cũng thắc mắc như e nên lo lắng thêm, có lẽ thành phần đó bữa ni nhiều quá nên có nhiều bạn như vậy ? E tính đọc mấy bài khác thôi nhưng thấy ai cũng như e, cảm giác không rõ nên e nghĩ tạo ra bài của mình hỏi cho rõ ạ chứ tự nhiên chuốc phải cái nỗi lo thế này chắc e không thể nào tập trung cho việc học được mà sắp thi đến nơi rồi :((
    Bạn nên gặp BS tâm lý, chứ kiểu này sớm muộn cũng mắc bệnh thần kinh (hoang tưởng).

    Chủ đề: Bệnh thần kinh (hoang tưởng)


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •