Gửi bởi
ngaydinhmenh
e xin chào các a chị BQT! sau vụ lần trước e ko dám đi tìm nguy cơ mới đâu nhưng ko hiểu sao vận đen cứ bám lấy e nên lại nhờ a chị tư vấn giúp.
- tháng 11 năm ngoái, lúc đó e vẫn đang trong thời gian khủng hoảng nên e đã đi chạy bộ vào buổi chiều để giải tỏa tâm lý, trong lúc đang chạy e buồn đi tiểu rồi e đi vào 1 bụi cây gần đó để giải quyết, khi ra e thấy chân mình bị 1 vết rạch khoảng 1cm đang chảy máu rồi e nhìn xung quanh thấy có vài cái kim tiêm của bọn nghiện vứt lại e sợ ko dám đi chạy nữa. nếu đó là do kim tiêm thì e có nguy cơ ko ạ? 2 tháng sau e bị nhiệt miệng kinh khủng lắm, sốt nữa rồi ngứa ngáy trên người.
- khoảng 10 ngày trước e có đi hàn răng, trước khi hàn bs có khoan 1 chút răng khiến e bị chảy máu, rối bs lấy ngón tay dí vào răng e, tay bs có đeo găng tay cao su nhưng e để ý găng tay đó đã dùng rồi vẫn đê trên khay dụng cụ trước khi e nằm lên bàn khám. nếu găng tay đó có dính máu của người trước làm răng thì e có nguy cơ ko ạ?
mong a chị tư vấn giúp e 2 TH trên để e yên tâm :'(