
Gửi bởi
tuitenla
Bây giờ tự nhiên rãnh rỗi ngồi ngẫm lại mà em thấy lo quá các anh chị ạh, không biết em có vì lo lắng quá không mà lo sợ và thấy cơ thể khó chịu, hồi hộp, lạnh tay chân và cảm giác chán ăn uống luôn, trước tiên em cám ơn anh chị đã chuẩn bị trả lời giúp em, xin đừng nghĩ em kỳ thị gì cả, chẳng qua em lo quá nên nhiều khi câu hỏi em bị hiểu lầm, mong anh chị thông cảm giúp em, sau đây em muốn hỏi các nguyên nhân mà em đã trãi qua và xin anh chị hay trả lời giúp em những điều sau, em xin cảm ơn ah :((
+ trước tiên em muốn hỏi:
1/ uống nước chung ly với người có nguy cơ (có kiểm tra ko có máu hoặc ít quá em ko thấy, khoảng time cũng gần nữa tiếng).
2/ khi em đi hớt tóc thỉnh thoảng ngta dùng dao cạo, tông đưa, cạo tóc con và sau gáy em thỉnh thoảng hơi rát rát và chảy máu (có khi đỏ đỏ nhưng không biết có chảy máu không).
3/ có lần em cắt móng chân ngoài tiệm bị chảy máu.
4/ bị người có nguy cơ ho vào mặt, ho vào đồ ăn em đang ăn và em đã ăn luôn (người đó ngồi kế bên em), hay vỗ tay lên vai em (mà chổ đó em hay bị mụn).
5/ thỉnh thoảng nhìn lại cơ thể em (tay và chân cũng), em thấy bị trầy xước, kiểu như bị cái gì quẹt trúng mà không nhớ là ở đâu và bị cái gì quẹt, biết đâu kim tiêm hay vật gì đó dính máu, (bình thường em hay đi karaoke, xem phim, đi nhà nghĩ với bạn gái ko biết có bị người ta đặt bẩy ko nữa).
6/ em hay hun sâu bạn gái em và quan hệ có bcs, ko quan hệ bằng miệng với nhau, ví dụ người bạn gái em ko chung tình thì em có nguy cơ ko? (em hỏi vì dạo này em vs bạn gái em đã cãi nhau và chia tay mà ko biết trước đó có quen ai khác ko?).
7/ em hay bị viêm họng, thỉnh thoảng lạnh lạnh về chiều, cơ thể lâu lâu mệt mõi và đau nhức, theo anh chị em có cần đi xét nghiệm ko em lo quá :((...