Trích dẫn Gửi bởi le anh xuan Xem bài viết
Em là thành viên mới.Mong anh chị tư vấn giúp dùm em một chuyện mà giờ khiến em rất hoang mang. Em và thằng bạn thân đi đá bóng. Em mặc đồng phục còn cậu ấy thì cởi trần. Lúc vào nghỉ mệt uống nước em có lấy áo của nó lau mặt và mắt. Do chạy mệt nên mắt nhắm mắt mở không để ý nên lau xong thình lình phát hiện trên áo của nó có dính máu. Em vội hỏi nó thì nó nói cách đó khoảng 45 phút nó có ngăn người ta đánh nhau nên bị dính. Nghe đến đây thì chân tay em bủng rủng. Rồi còn trước đó em có lấy áo đó lau tay mà tay em lúc đá bị xước do chống tay dưới nhân tạo. Dường như mọi thứ dồn em vào ngỏ cụt. Em có nên điều trị dự phòng không ạ. Xin chân thành cảm ơn anh chị.
Trích dẫn Gửi bởi le anh xuan Xem bài viết
Em thấy cái bệt máu còn hơi tươi. Anh ơi cách cỡ nữa tiếng thì hiv có bị vô hiệu hóa không ạ. Giờ em còn lo quá. Chắc không ngủ được.
Trích dẫn Gửi bởi le anh xuan Xem bài viết
Anh ơi bệt máu đó dính trên áo sau bao lâu thì hiv mới bị vô hiệu ạ. Em lau mắt tại vị trí có dính máu và tay em thì bị xước đang chảy máu nữa. Haiz. Mong anh trả lời dùm em để em yên tâm học hành.

Bạn yên tâm do quá hoang tưởng rồi suy diễn tự hù mình thôi.Nếu máu có dính trên áo là loại vải thì tít tắc máu sẽ khô ngày,nếu máu không khô chẳng lẽ khi bạn lau,không để lại máu trên người bạn sao?.

Nói tóm lại,chủ đề này là suy diễn hoang tưởng.