Em năm nay sn88 đã có 1 vợ và 2 con. Do hoàn cảnh nên vợ chồng có xa nhau vợ con em nước ngoài và em ở vn. Em ko muốn đổ lỗi cho ai tại ai nhưng vì thiếu thốn tình cảm nên có lần em đã đi nhậu với bạn bè và anh em . Mọi người rủ đi ca 3 cũng vì xa vợ lâu nên em đã ko làm chủ được bản thân mình nên em đã đi chơi gái mại dâm.( có lẽ ngày đó em nhớ suốt đời)
Hôm đó em cũng nhậu căng nên hơi phê o có để ý khi qh td em đã không để ý Bcs đã đeo chặt chưa .lúc qh xong em thấy bcs bị tuột từ đầu nên đã hoảng sợ tỉnh cả rượu. Em lấy lại bình tĩnh em hỏi gái bán dâm là có bị sao o? Ng ta bảo ko ng ta mới đi làm . Em ko tin nên lúc về em có đội mưa gió đi đến các cơ sở y tế để mong tư vấn nhưng lúc đó là 11 h đêm lại vào ngày thứ 7 nên ko có chỗ nào làm việc . Hôm sau là chủ nhật cũng vậy . Em lo lắng quá nên thứ 2 em nghỉ làm e đến bệnh viện và được tư vấn em đã được cho thuốc Arv để uống
Nhưng em ko còn nhiều thời gian ở vn nữa vì em đang làm thủ tục ra nước ngoài
Vì vậy khi em uống hết thuốc là thời điểm em phải bay nên ko có thời gian xét nghiệm lại cho chắc vì em có đọc và biết phải sau 3 tháng vF chuẩn nhất là 6 tháng
Vậy em mong mọi người cho em ý kiến để em bớt lo lắng sang với vk kon cho yên tâm ạ
( vì là thứ 7 và chủ nhật nên thời gian của rm trước khi uống thuốc là 37 tiếng)
Các bác sỹ và tư vấn viên nói với em là em qh td xong ko trầy xước cũng ko chảy máu nên khả năng nhiẽm là thấp+ với việc dùng Arv thì em có nên lo lắng ko ạ??? Vì sang nước ngoài nên em o thể đi xn dễ dàng như vn được
Em mong mọi người cho em ý kiến để em yên tâm hoen trước khi em bay ạ
Em xin chân thành cảm ơn mọi người và diễn đàn.